Đời sống

Cặp đôi tình già bận rộn trên ngôi nhà nổi

Nhiều bạn trẻ đã tìm đến căn nhà nổi bãi giữa sông Hồng (quận Ba Đình, Hà Nội) để hỏi thăm cặp vợ chồng gần 80 tuổi qua bộ ảnh cưới trên mạng Internet.

Nhiều bạn trẻ đã tìm đến căn nhà nổi bãi giữa sông Hồng (quận Ba Đình, Hà Nội) để hỏi thăm cặp vợ chồng gần 80 tuổi qua bộ ảnh cưới trên mạng Internet.


Chuyện tình của hai ông bà làm nghề nhặt rác


Căn nhà nổi trên sông Hồng đoạn địa phận phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội là nơi cư trú của vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Thủy. Cả hai người vừa bỗng dưng nổi tiếng vì bộ ảnh cưới độc đáo được đăng tải trên mạng xã hội.


Hai ngày sau khi bộ ảnh cưới “Tình già” của tác giả Hải Lê Cao được lan truyền trên Internet, cuộc sống của ông Thành, bà Thuỷ có sự xáo trộn ít nhiều. Nhiều người cho rằng, chuyện tình của hai cụ tuổi xấp xỉ 80 đẹp như cổ tích.


Căn chòi nhỏ của ông bà luôn tấp nập người đến thăm, tiếng cười luôn rộn rã.


Sau khi các thành viên trong ê kíp của nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao đã mang hình đến, ông Thành tự tay treo bộ ảnh Tình già lên kín cả một bức vách.


Chiều 7/4, bà Thuỷ thì chăm chú xem những bức ảnh trong cuốn album. Người phụ nữ sống trên căn nhà nổi sông Hồng cho biết: “Ở với nhau 47 năm rồi, lúc trẻ nghèo quá không cưới được mà tự về ở với nhau. Lúc già, sắp chết lại được tổ chức đám cưới, tôi cảm thấy sung sướng vô cùng”.


3 ngày sau "đám cưới", bà Thuỷ nhặt nhạnh những quả cau, lá trầu cưới để ăn vì bình thường bà không có tiền để mua chúng.


Buộc lại bó hoa cưới, ông Thành hồ hởi chia sẻ: "Những bông hoa này sẽ tươi mãi không tàn. Chúng tôi còn sống thì hoa sẽ không bao giờ tàn lụi”.


Ngày 26/9/1969, ông Thành gặp bà Thuỷ ở một bãi rác. Khi đó, ông nhìn thấy một người phụ nữ tiều tuỵ, nấu cơm trong ống bơ. Đồng cảm với cuộc sống khốn khó của mình ông ngỏ lời: "Bà có chịu về ở với tôi không, có gì chúng ta nương tựa vào nhau". Bà ừ một tiếng, và sau đó cặp tình già chung sống với nhau đến nay đã 47 năm.


Khi được hỏi bà Thủy có yêu ông không, bà nói "không" và cười trừ: "Trẻ thì mới có tình yêu, già thì chỉ có tình thương thôi". Còn ông Thành thì cười móm mém: "Tôi vẫn yêu bà như lúc ban đầu".


Bởi thế, biết bà sức khoẻ đã yếu, không thể đi xa được, ông Thành tự mình đạp xe đi nhặt rác mỗi ngày. Ông coi mỗi bát cơm nóng hay phích nước sôi bà nấu cho mình là một niềm hạnh phúc.


Hai ngày nay bỗng có nhiều người ghé thăm và trợ giúp vật chất đã khiến cuộc sống của ông bà làng nổi sông Hồng trở nên dễ thở hơn. Ông Thành, bà Thuỷ tâm sự, hiện giờ chỉ mong có sức khoẻ để có sống cùng nhau cho đến trọn đời.

Trước đó hai ngày bộ ảnh mang tên "Tình già" do nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao thực hiện thu hút hơn 25.000 người like (thích) và 6.000 chia sẻ trên mạng xã hội. Nhân vật chính trong các bức hình này là cụ ông Nguyễn Văn Thành và cụ bà Nguyễn Thị Thủy. Cả hai đều mồ côi. 47 năm trước, họ tình cờ gặp gỡ ở bãi rác, nhặt tranh của nhau nhiều nên đi đến quyết định về cùng một nhà, để đỡ phải tiếp tục giành đồ.

Tình yêu chân thành, cùng cuộc sống giản dị, ấm áp trong căn chòi nhỏ heo hắt ở bãi giữa sông Hồng là điều khiến nhiều người cho rằng đây như câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại.

Cảm động trước tình yêu của ông Thành - bà Thủy, nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao đã lặn lội tới tận nhà xin phép chụp hình. Sau hai lần thuyết phục, anh đã nhận được sự đồng ý.

aFamily

tình già, nhà nổi, vợ chồng


      © 2021 FAP
        3,836,544       1,530