Đời sống

Quỳnh Scarlett: “Nếu đời không có phép màu, tôi sẽ tự mình tạo ra điều kỳ diệu”

Quỳnh Scarlett là một cái tên được yêu thích trên mạng xã hội Facebook. Với hình ảnh một cô gái xinh đẹp, năng động, hiện đại đầy sức sống, Quỳnh Scalett là thần tượng và người truyền cảm hứng cho nhiều cô gái trẻ.

Quỳnh Scarlett_13
Ngô Như Quỳnh
Nickname: Quỳnh Scarlett
Sinh năm 1984, cung Song Ngư
Đoạt giải Én bạc cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình HTV năm 2008”, sau đó cô trở thành biên tập viên của HTV mảng phim truyền hình. Cô còn là MC kiêm sản xuất cho các chương trình Bật mí phim truyền hình, Đàn ông nói, Tình ca Việt. Năm 2013, cô xuất bản 2 quyển tiểu thuyết Ngoại tình với cô đơn và Tất cả em cần là tình yêu.

Trở thành MC vì một lời nói khích

Sinh ra trên mảnh đất Phú Yên, Ngô Như Quỳnh thi vào ĐH Sư phạm TP.HCM với suy nghĩ đơn giản: học nghề giáo sẽ không đóng học phí, ra trường có nghề nghiệp ổn định và dễ kiếm chồng. Tốt nghiệp Đại học, Quỳnh trở thành cô giáo dạy Văn ở một trường cấp 3 nhưng cô sớm nhận ra mình không hợp với nghề giáo. “Tôi thích hình ảnh cô giáo hiện đại như những trường học ở nước ngoài, nơi cô trò có thể chia sẻ với nhau tất cả mọi điều, nhưng hình mẫu giáo viên thời ấy vẫn là kiểu dịu dàng, chuẩn mực, hoàn toàn không hợp với cá tính của tôi”, Quỳnh tâm sự. 

Cơ hội chuyển nghề cũng đến khi Quỳnh tình cờ đi ngang qua một quán cà phê tuyển MC dạy Văn. “Họ muốn tuyển một người có kiến thức âm nhạc để dẫn chương trình hàng đêm. Dù không biết gì về dẫn chương trình nhưng tôi am hiểu về âm nhạc lại là cô giáo dạy Văn nên phỏng vấn thử và đậu. Thế là mỗi ngày buổi sáng đi dạy, buổi tối tôi đi dẫn chương trình với mức lương 3 triệu đồng/tháng”, Quỳnh kể. 6 tháng sau, quán cà phê nọ đóng cửa vì chủ quán không còn đủ sức khỏe để tiếp tục, giấc mộng MC của Quỳnh đi vào quên lãng…

6 tháng, nhưng công việc MC trong thời gian ngắn ngủi ấy đã thay đổi cuộc sống của Quỳnh mãi về sau. Thời điểm ấy, nghề PR đang triển rầm rộ, Quỳnh lên mạng đọc báo tìm hiểu rồi nộp hồ sơ thử vào một công ty quảng cáo và bất ngờ trúng tuyển. Công việc buộc phải làm 8 giờ/ngày nên Quỳnh có một quyết định lớn: nghỉ dạy học và chuyển hẳn sang nghề PR. 

Con đường vào nghề PR của Quỳnh cũng gặp không ít trở ngại khi cô từng một lần bỏ việc, trở lại giảng đường học tiếp học vị Thạc sĩ. “Chính trong thời gian hoang mang giữa suy nghĩ tôi không chẳng có chuyên môn nào khác ngoài bằng cấp sư phạm đã có, tôi nhận được lời mời về làm PR cho một công ty chuyên bán nội y từ một người bạn học cùng lớp. Công việc của tôi chủ yếu là viết báo, quan hệ báo chí và phụ trách đối ngoại cho công ty”, Quỳnh kể.

Quỳnh Scarlett_3
 Ít ai biết Như Quỳnh quyết tâm theo đuổi nghề MC từ một lời nói khích.

Là người có nhiều ý tưởng, trong suốt 3 năm làm việc tại công ty nội y này, Như Quỳnh đã tạo ra nhiều sô diễn thời trang độc đáo và cơ duyên trở thành MC cũng bắt nguồn từ đó.“Có lần tôi viết kịch bản cho một chương trình thời trang nhưng người dẫn nói không hay nên sếp bảo tôi dẫn chương trình luôn để chị ấy an tâm. Sau buổi diễn hôm ấy, tôi về nhà tự hỏi vì sao công ty mời MC riêng về dẫn chương trình thì họ được trả 6 triệu đồng/sô, còn tôi thì không?”, Quỳnh tâm sự. Khi đem thắc mắc ấy hỏi anh trưởng phòng nhân sự thì Quỳnh nhận được câu trả lời: “Quỳnh à, đúng là em có khả năng, em làm tốt. Nhưng em biết không, đời là như vậy, vì em không có danh hiệu, em đi làm MC đi, em nổi tiếng đi rồi anh sẽ trả tiền cho em”.

Không ai ngờ chỉ vì lời nói khích ấy mà Quỳnh quyết tâm trở thành MC thật. Cô âm thầm nộp hồ sơ dự cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình năm 2008”do HTV tổ chức rồi lần lượt vượt qua vòng loại, vòng bán kết, đến vòng chung kết, đăng quang Én bạc và đoạt giải MC được khán giả và báo chí bình chọn. 

Sau cuộc thi, trở về công ty gặp lại anh trưởng phòng, tôi nói lời cảm ơn anh ấy vì chính lời nói khích của anh nên tôi mới được ngày hôm nay. Sau đó công ty tổ chức ăn mừng và mong tôi không bỏ công ty đi vì sau ngần ấy năm tôi cũng đã trở thành một phần máu thịt của họ. Thế nhưng, tôi biết mình đã đến lúc phải đi, phải bơi ra biển lớn ngoài kia”, cô nói.

Khi cuộc đời không rải hoa hồng

Những tưởng danh hiệu Én bạc từ một cuộc thi nổi tiếng do đài truyền hình tổ chức sẽ một bước đưa Như Quỳnh đến với sự vinh quang và nổi tiếng, nhưng cô sớm vỡ mộng khi nhận ra thực tế không như những gì cô tưởng tượng. “Thời ấy, người ta vẫn chuộng hình ảnh những MC duyên dáng theo chuẩn đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, giọng nói oanh vàng thỏ thẻ nên tôi bị vỡ mộng khi tham gia dẫn những chương trình đầu tiên. Những ý tưởng, góp ý của tôi để chương trình sáng tạo hơn, hay hơn đều bị gạt phăng, họ chỉ cần một cô MC duyên dáng và nói đúng kịch bản chương trình.”. 

Quỳnh thất vọng vì cô không chứng minh được năng lực trong những chương trình mà cô có cơ hội dẫn và trở thành một gương mặt MC không nổi không chìm trong suốt 1 năm sau khi chính thức bước chân vào nghề MC.

Vốn là một người luôn đứng đầu trong tất cả những việc mình đảm nhận lại là niềm tự hào của cả tỉnh Phú Yên sau khi đăng quang giải Én bạc, nay trở thành một gương mặt “có cũng được, không có cũng không sao” khiến Như Quỳnh rơi vào trong trạng thái trầm cảm và ong ong trong đầu những câu hỏi ngờ vực về năng lực bản thân: “Tôi là ai? Làm thế nào để tôi thích nghi với xã hội này? Tôi luôn lạc lõng và luôn thất bại trên đường đời phải chăng vì tôi quá khác biệt? Rốt cuộc khác biệt là tốt hay xấu? Tại sao không lúc nào tôi được sống đúng vói cá tính của mình khi bất kỳ công việc nào cũng đòi hỏi những tố chất mà tôi không có? 

Suốt 1 năm dài trăn trở với chính mình, Quỳnh nhận ra cô phải quên đi những vinh quang của quá khứ và chấp nhận cô cũng chỉ là người bình thường như bao người. Quỳnh buông xuôi mọi phấn đấu để trở thành người thành công trong nghề MC, cô thi đậu biên tập viên chính thức của HTV rồi trở thành biên tập viên của phòng phim truyện truyền hình. MC không còn là công việc chính của Quỳnh dù cô vẫn nhận được những lời mời dẫn các chương trình về du lịch, sức khỏe, thời sự, an toàn thực phẩm…

Quỳnh Scarlett_10
Hành trình để khẳng định mình trong nghề của Như Quỳnh không rải hoa hồng như nhiều người vẫn nghĩ.

Tưởng chừng cuộc sống của Như Quỳnh sẽ ổn định khi cô quen anh người yêu gia đình khá giả, và hai người dự định sẽ kết hôn. “Tôi cứ nghĩ sau bao thăng trầm rồi tôi cũng sẽ có cuộc sống như bao phụ nữ khác, rằng tôi sẽ lấy chồng, sinh con và có một gia đình hạnh phúc. Sự nghiệp của tôi không có không sao, tiền không có cũng không sao, tôi không nổi tiếng cũng không thành vấn đề gì vì tôi đã có một người đàn ông để dựa vào”, Quỳnh tâm sự. Bất ngờ, cô phát hiện bạn trai lăng nhăng, cuộc sống của Quỳnh gần như đổ sập một lần nữa.

Mất khoảng 2 năm sau đó Quỳnh dành thời gian để tìm câu trả lời về những thất bại, thăng trầm của cuộc đời mình từ Phật pháp, từ triết học, từ những quyển sách của Thích Nhất Hạnh, Osho, Heghen… Đó là khoảng thời gian Quỳnh cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết khi cô không có điểm tựa tinh thần nào vì cả gia đình và bạn bè vốn đã quen với hình ảnh một Như Quỳnh mạnh mẽ, có khả năng đương đầu với mọi việc, Quỳnh cứ thế một mình đối diện với nỗi đau của chính cô.

Cuộc sống 2 năm ấy của tôi có thể tóm tắt như sau: vẫn yêu đương hẹn hò, vẫn làm việc, vẫn tỏ ra với mọi người rằng tôi ổn, nhưng toàn bộ năng lượng bên trong tôi dồn hết vào việc trả lời 2 câu hỏi: Rốt cuộc hạnh phúc trên đời này là gì và sống như thế nào là đúng. Tôi nhận ra tất cả những gì có thể giúp tôi đứng vững trong cuộc đời là chính bản thân tôi. Hạnh phúc là biết hài lòng với bản thân, nhận ra những điều tích cực trong cuộc sống để tiếp tục phấn đấu và sống một cuộc đời hữu ích”.

Quỳnh Scarlett - Facebook truyền cảm hứng cho các cô gái

Chạm ngõ tuổi 30, trải qua bao biến cố thăng trầm từ nghề nghiệp đến chuyện tình cảm, những ngày nắng ấm rồi cũng gõ cửa ngôi nhà của Ngô Như Quỳnh. Cô ghi dấu ấn cá nhân của mình trong một số chương trình do chính cô sản xuất và trực tiếp dẫn như Đàn ông nói, Chuyện đêm muộn (Quỳnh là người biên tập nội dung), Bật mí phim truyền hình Tình ca Việt.

Mãi cho đến khi dẫn những chương trình này, tôi mới có cảm giác mình như cá về với nước. Ở đó tôi có thể nhăn mày, nhíu mặt, tôi có thể cười lớn, có thể nói nhanh một chút cũng không ai để tâm vì họ chấp nhận đó là phong cách của tôi: một MC sinh động, tự nhiên và không cần thuộc bài. Đó là những điều Quỳnh mong muốn khi bước vào nghề MC”, Quỳnh chia sẻ. 

Giọng của Quỳnh trở nên sôi nổi khi kể về chương trình Tình ca Việt, đây có lẽ là lần đầu tiên có một chương trình phù hợp với sở trường của Quỳnh: cô biết hát, biết đàn, thuộc cả nghìn bài hát và cũng thường xuyên viết bài bình luận âm nhạc trên Facebook. “Nhà sản xuất Tình ca Việt cho biết họ đã theo dõi Facebook của tôi gần 3 năm và biết tôi là người am hiểu âm nhạc nên mời tôi tham gia chương trình. Ở chương trình này, hai MC được quyền vừa nói vừa hát, tấu hài, kể chuyện, sáng tạo đủ kiểu trên sân khấu mà hoàn toàn không có kịch bản sẵn, nhà sản xuất khuyến khích chúng tôi làm điều đó và cách dẫn như thế là sở trường của tôi”.

Quỳnh Scarlett_15
Như Quỳnh trong chương trình “Chuyện đêm muộn”
Quỳnh Scarlett_14
Bật mí phim truyền hình
Quỳnh Scarlett_17
Tình ca Việt

Vượt qua những ngày tháng đấu tranh nội tâm để tìm sự bình yên trong tâm hồn, Như Quỳnh cũng đã xây dựng cho mình một thương hiệu cá nhân mang tên Quỳnh Scarlett: một cô gái mạnh mẽ, hiện đại nhưng cũng không kém phần sâu sắc, nữ tính. 

Những bài viết đầy cảm xúc về tình yêu, về cuộc sống, những chia sẻ đầy lạc quan của Quỳnh Scarlett trên Facebook đã truyền cảm hứng cho nhiều cô gái trẻ. Như Quỳnh trở thành một gương mặt của cộng đồng nhờ lối sống tích cực và truyền cảm hứng cho người khác, cô nhận được lời mời trở thành đại diện nhiều nhãn hàng, tham gia những chương trình có tác động đến giới trẻ như các buổi trò chuyện kỹ năng sống, hướng nghiệp, lối sống đẹp….

“Nếu đời không có phép màu, tôi sẽ tự mình tạo ra điều kỳ diệu”

Chào Như Quỳnh, hành trình vượt qua chính mình để khẳng định tên tuổi của bạn thật đáng nể, Quỳnh đã dựa vào điều gì để vượt qua những ngày tháng âm thầm chịu đựng đau khổ để trở thành một cô gái lạc quan và lan tỏa sức sống tích cực như hiện tại?

Quỳnh Scarlett_1
Bài học tôi nhận ra sau bao thăng trầm và biến cố cuộc đời là biết hài lòng với những điều mình có. Tôi nghiệm ra rằng cuộc đời có lúc vui sẽ có lúc buồn, có những lúc yêu nhau sâu nặng thì cũng có những giây phút đau khổ, đó là quy luật của cuộc đời. Tôi học cách chấp nhận tất cả những điều ấy và cảm thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tôi thường chia sẻ trên Facebook thế này. Thần tượng của bạn là ai: cầu thủ bóng đá, chính trị gia, siêu sao, doanh nhân, đại gia? Không, tôi không thần tượng ai trong số đó. Thần tượng của tôi chính là những người có thể lạc quan trong mọi hoàn cảnh, có thể cười trong mọi tình huống, có thể chấp nhận cuộc sống của họ dù họ có hay không có bất cứ điều gì. Tôi thật sự chưa đạt hay giàu có, không ai thật sự hạnh phúc. 

Thế là tôi tự nhủ, nếu không có hình mẫu thần tượng ấy thì hãy học làm con người đó đi Quỳnh ạ. Mỗi ngày tôi đều nỗ lực để trở thành thần tượng của chính mình, mỗi lần đau khổ hay gặp chuyện bất trắc trong cuộc sống, tôi nhớ đến lời hẹn của chính mình, rằng mục tiêu của tôi là thần tượng của chính tôi để vực tinh thần mình dậy.

Đến thời điểm hiện tại, Quỳnh gần như đã có tất cả những gì mọi cô gái đều mơ ước: xinh đẹp, thành công trong công việc lại là hình mẫu thần tượng của nhiều cô gái trẻ, Quỳnh có cho rằng mình là người thành công?

Người ta thường nói “Phụ nữ hơn nhau một tấm chồng”, cho nên nếu đối chiếu với quan điểm thành công của xã hội, tôi tự nhận mình là một người thất bại. Năm 30 tuổi, tôi đã tự tạo biến cố cho cuộc đời mình: từ hôn khi đám cưới đã cận kề, thiệp cưới đã in, áo cưới đã may. 

Ý thức bản thân trong tôi lúc ấy bỗng trở nên quá lớn: tôi muốn từ năm 30 tuổi cho đến khi rời khỏi Trái Đất này tôi chỉ sống cuộc đời mình muốn: đó là một cuộc đời tươi vui và đầy đam mê. Thời điểm đó, tôi còn không còn đam mê với cuộc tình ấy nữa mà chỉ còn sự ổn định, nên tôi quyết định từ bỏ.

Khi từ bỏ cuộc hôn nhân này tôi biết mình đã bước vào một con đường chông gai vì liệu trên đời này tôi có gặp một người đàn ông nào khiến tôi đam mê mãi hay không, nhưng tôi dám dấn thân để tìm kiếm. Tôi có thể yêu 1000 người để có thêm 1000 niềm đam mê nữa còn hơn có một mối quan hệ vật vờ đến lúc chết để được xã hội công nhận mình là một người phụ nữ có một cuộc hôn nhân viên mãn. Không, tôi không chọn cách sống như thế để gọi là thành công.

Quỳnh Scarlett_18
Như Quỳnh luôn xuất hiện với hình ảnh hiện đại, trẻ trung, xinh đẹp

Quỳnh chia sẻ rằng bạn sẵn sàng yêu 1000 người đàn ông hơn là sống một với một người chồng không có tình yêu giống như thông điệp trong hai quyển sách Quỳnh đã xuất bản: “Phải hôn thật nhiều con ếch thì mới gặp được hoàng tử”. Làm thế nào để Quỳnh có nhiều năng lượng để có thể yêu nhiều chàng trai như thế?

Có một điểm ít người biết là tôi rất khó yêu. Vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, tôi như một đứa trẻ bị đói nhưng không có đồ ăn, tôi như một ngọn lửa bị dồn lại khi gặp được tình yêu thì sẽ trở thành ngọn núi lửa phun trào. Tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng lại không yêu ai dù họ giàu, họ đẹp nhưng tôi không có cảm xúc nào với họ. Nên nói tôi có năng lượng để yêu nhiều người cũng không đúng vì thật ra tôi không yêu nhiều người. 

“Phải hôn thật nhiều con ếch mới gặp được hoàng tử”là một câu ngạn ngữ, điều đó là thực tế, ở xã hội hiện đại này không có ai tình đầu là tình cuối cả. Tôi nói câu ấy để an ủi chính mình, nếu trong một thời gian dài tôi không yêu ai nghĩa là duyên của tôi chưa đến, tôi chấp nhận và chờ đợi để gặp được đúng người, chỉ vậy thôi.

Vậy Quỳnh tìm kiếm điều gì trong tình yêu?

Mẫu người đàn ông tôi thích thường sẽ ngoại hình ưa nhìn, có tri thức, hiểu biết, một chút lãng mạn và quan trọng là cả hai có thể trò chuyện thâu đêm mà không biết chán, ở bên nhau luôn có sự hứng khởi, xa nhau thấy nhớ nhung. Tôi biết những mối quan hệ như vậy thường không kéo dài lâu, dù vậy, tôi vẫn kỳ vọng sẽ gặp được người đàn ông như thế và có một phép màu nào đó để hai bên có thể duy trì được tình cảm đầy say mê ấy lâu dài.

Quỳnh Scarlett_12
“Tôi mong những cô gái nghĩ rằng tuổi 30 là già thì hãy thay đổi tư duy. Cho dù bạn 30, 40 tuổi hay 50 tuổi nhưng nếu bạn tin rằng mình vẫn còn trẻ thì tuổi trẻ vẫn ở đó”.

Điều gì khiến Quỳnh tin rằng trên đời này có phép màu?

Mỗi lần nghĩ về cuộc đời mình, tôi cảm thấy lạc quan lắm. Người ta hay nghĩ phụ nữ 30 tuổi là bỏ đi rồi, nhưng cuộc đời tôi lại có nhiều điều thú vị, tôi tỏa sáng nhất là vào năm 30 tuổi trở đi. Khi tôi đã thấu hiểu mọi chuyện và chấp nhận bản thân mình thì tự nhiên mọi cơ hội đến rất đẹp: công việc được làm đúng sở trường, có những người bạn thú vị, có những cơ hội về tài chính và cả những công việc mới hấp dẫn. 

Bỏ qua những bất trắc đầu đời, tôi vẫn cảm thấy mình là người may mắn vì đến giờ vẫn có thể ngồi đây trò chuyện, với nhan sắc này, trí tuệ này, công việc này, tài chính này. Tôi tin rằng nếu nỗ lực thì may mắn sẽ đến với mình. May mắn là đến từ yếu tố tâm linh, tâm linh đến từ cái đức của mình, nếu muốn có may mắn thì hãy sống cho tốt vào.

Có người nói trên đời này bạn có 2 cách để sống: một là tin rằng không có điều gì là kì diệu hết, hai là tin rằng cuôc sống này toàn điều kì diệu, và tôi tin ở điều thứ hai. Vì nếu chờ mãi mà điều kỳ diệu không đến thì bản thân tôi có thể tự mình tạo ra điều kì diệu. Vậy điều kỳ đến từ đâu? Là khi bạn làm điều gì đó cho một ai đó mà người ta nghĩ rằng nó hiếm có trên đời này, chỉ đơn giản vậy thôi. 

Tôi từng làm những điều như thế rất nhiều lần và bạn bè hay gọi tôi là “cô gái bao đồng”. Ví dụ có một cô gái sống ở Hà Nội nhắn tin cho tôi rằng hôm nay là sinh nhật anh trai, cô ấy muốn tặng cho anh mình một bài hát, liệu tôi có thể hát tặng anh trai giúp cô ấy không. Tôi nghĩ đây là điều dễ thương mà, nếu tôi làm được thì với cô ấy đó là một điều kỳ diệu vì ít ai nhận một lời đề nghị như thế. Thế là, tối ấy, cô gái gọi điện và tôi hát cho chàng trai kia nghe nguyên bài hát dù anh ta chẳng biết tôi là ai.

Hay có một lần ngồi uống cà phê tôi vô tình nghe được câu chuyện chú xe ôm trò chuyện với đồng nghiệp rằng vợ chú bị bệnh ung thư và chú phải chạy xe ôm để kiếm tiền truyền thuốc cho vợ. Lúc ấy tôi móc hết tiền trong túi, còn khoảng 1 triệu, đưa cho chú rồi bỏ đi mà chú chưa kịp biết tôi là ai. Tôi biết số tiền đó không là bao nhiêu nhưng với chú xe ôm đó là điều gì đó có ý nghĩa, dù biết người vợ của chú sẽ chết thôi nhưng ít nhất chú ấy có thể mua gì đó cho vợ ăn. 

Và điều quan trọng hơn hết chú xe ôm sẽ có niềm tin trong lòng, rằng ngoài xã hội kia còn có những người tốt vô danh. Giờ nhớ lại câu chuyện ấy tôi vẫn còn xúc động, trên đường về nhà tôi khóc như mưa, tự hỏi mình đã làm một việc tốt như vậy ư và nếu tôi tin trên đời này có điều kỳ diệu thì chẳng phải tôi đã làm rồi sao.

Quỳnh Scarlett_16
“Nếu đời không có phép màu, tôi sẽ tự mình tạo ra điều kỳ diệu”

Mỗi lần làm điều gì đó cho người khác, tôi đều tự nhủ, cuộc đời này có vô vàn điều kỳ diệu và mày cũng đã làm rồi đó Quỳnh. Tôi tin rằng năng lượng của vũ trụ này rất lớn, nên khi bạn làm điều gì đó tốt đẹp, vũ trụ sẽ biết và sẽ lan truyền đến với những người khác rồi bạn sẽ nhận được những điều tốt đẹp trở lại. Tôi tin những điều kỳ diệu sẽ được nhân lên bằng cách ấy.

Cảm ơn Quỳnh về cuộc trò chuyện đầy thú vị và xúc động. Chúc Quỳnh sẽ luôn xinh đẹp, ngày càng thành công trong công việc và sớm tìm được hoàng tử của mình.

aFamily

truyền cảm hứng, quỳnh scarlett


      © 2021 FAP
        3,804,386       1,005