Bức ảnh cô gái ngủ say trên chiếc giường, không hề hay biết "ngày đèn đỏ" của mình đã khiến chiếc quần cô đang mặc cùng tấm ga trải giường "điểm xuyết", cùng câu hỏi “người đàn ông sẽ làm gì khi thấy điều này?” đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.
Bức ảnh ngay sau khi được đăng tải đã có lượng like và chia sẻ chóng mặt, sau hơn 20 giờ đồng hồ đã lên tới hơn 100.000 lượt like, hơn 25.000 lượt share cùng hàng chục ngàn bình luận, trong đó có rất nhiều cánh mày râu lên tiếng trả lời cho câu hỏi "sẽ làm gì" khi thấy điều này lúc ngủ dậy.
Facebooker Nguyễn Tuấn bày tỏ sự thấu hiểu về "ngày đèn đỏ" của phụ nữ: “Đã là vợ chồng, lúc vợ bị như vậy là lúc vợ rất mệt mỏi, rồi bụng rất đau. Tôi là đàn ông tôi cũng hiểu đến ngày đó người vợ phải chịu đau đến mức nào. Bởi vậy bảo vợ thay áo quần ra, giúp vợ giặt đồ, rồi dọn dẹp nhà cửa, xong nấu đồ ăn cho cô ấy ăn luôn, hoặc nếu hết thuốc với băng vệ sinh tôi cũng có thể chạy mua cho vợ, thương yêu vợ làm mấy chuyện đó quá là điều dễ dàng, cô ấy đã làm vợ mình rồi thì làm cách nào đó cho cô ấy thấy cuộc đời này hạnh phúc biết bao khi có một người chồng như vậy”.
Theo chàng trai này, phụ nữ sinh ra vốn đã chịu nhiều thiệt thòi hơn đàn ông nên nếu đã là vợ mình thì anh sẵn sàng và vui vẻ làm tất cả cho vợ. “Tôi sẽ vì cô ấy mà làm tất cả, cho cô ấy cảm thấy cô ấy là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, cho cô ấy thấy lấy tôi làm chồng, cô ấy chưa bao giờ cảm thấy hối hận”, anh Nguyễn Tuấn chia sẻ.
Nhận ra nỗi khổ đau bụng, đau lưng, mệt mỏi... mà chị em phụ nữ phải chịu trong những “ngày đèn đỏ”, facebooker Thuan Le nhắn nhủ cánh mày râu “hãy yêu họ nhiều hơn”.
Đi tìm nguồn gốc của bức ảnh được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội này, chúng tôi được biết, đây là bức ảnh được chụp và đăng bởi nữ nhà thơ tên là Rupi Kaur ở Toronto, Canada. Tuy, nhiên, vì chế độ kiểm duyệt nên Instagram đã xóa đi vì cho rằng ảnh có chứa yếu tố nhạy cảm. Kaur sau đó đã lên tiếng đòi lại bức ảnh và tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội chia sẻ ảnh này. Cuối cùng, Instagram phải khôi phục lại và lên tiếng xin lỗi chủ nhân của bức ảnh nổi tiếng.
Được biết, Kaur đã chụp tấm hình này trong seri những hình ảnh về "ngày đèn đỏ" của phụ nữ. Mục đích của cô là tạo cho thế giới một cái nhìn khác thoải mái hơn về hiện tượng sinh lý này của phái đẹp.
Trong một bài viết Kaur đã nói rằng: “Tôi phải cảm ơn Instagram vì đã trả lại bức ảnh cho tôi. Nhưng tôi vẫn phải nói rằng, người phụ nữ ở trong đó vẫn mặc quần áo đầy đủ và không hở hang gì nên nó không hề phản cảm. Tôi sẽ không xin lỗi bởi vì trên trang của các bạn vẫn hàng ngày ngập tràn những hình ảnh khác không mấy đẹp đẽ về họ. Đây chỉ là hiện tượng tự nhiên của bất kỳ chị em nào và nó còn giúp cho loài người duy trì được nòi giống. Nó chỉ không thường xuyên bằng việc chúng tôi thở mỗi ngày mà thôi”.
Được biết, trang cá nhân của Rupi Kaur hiện đang thu hút tới 266.000 người theo dõi. Cô nổi tiếng vì rất nhiều bài thơ về tâm trạng và những triết lý sống đẹp đẽ và chân thực ở đời. Kaur thậm chí đã xuất bản một tập thơ mang tên Milk and Honey rất được bạn đọc yêu thích.
cô gái, ngày đèn đỏ, phụ nữ, đàn ông, mạng xã hội, instagram