Những ngày cận Tết Ất Mùi, 117 chuyến xe đoàn viên do nhãn hàng OMO tổ chức đã lăn bánh, mang niềm vui sum họp cho 5.000 người trên khắp cả nước, đồng thời làm dài thêm hành trình dạy trẻ giá trị sống mà nhãn hàng này bền bỉ thực hiện trong một thập kỷ qua…
Xuân Ất Mùi 2015, chương trình “Vé Tết đoàn viên” tiếp tục giúp 30.000 trẻ em tiểu học trên cả nước tận hưởng niềm vui làm việc tốt, khi cùng nhau vẽ 5.000 vé Tết đoàn viên, giúp 5.000 người có hoàn cảnh khó khăn được về sum họp với gia đình. Khi trẻ tự do vẽ những bức tranh về niềm vui sum họp, về Tết, cũng là lúc các em hiểu về giá trị của gia đình. Và việc OMO biến những bức vẽ đó thành vé thật, đã giúp các em trải nghiệm niềm vui khi được giúp đỡ người khác. Chính những giọt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, những vệt màu lem trên tay khi trẻ trao gửi hết tâm hồn mình sáng tạo nên những “mẫu vé” đầy tràn lòng yêu thương, gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn đã giúp trẻ trưởng thành.
Và chẳng còn gì ý nghĩa hơn, từ những bài học yêu thương của trẻ, 117 chuyến xe đoàn viên đã lăn bánh, giúp 5.000 người khó khăn được đón Tết sớm trong niềm hạnh phúc.
![]() MC Lê Đỗ Quỳnh Hương chia sẻ: “Có đọc được những bài báo về nạn hiếm vé xe, vé tàu ngày Tết, có nhìn những hình ảnh các chuyến xe đường dài dồn cứng người ngồi, có lắng nghe những thấp thỏm nôn nao được cùng gia đình sum họp những ngày Tết… mới hiểu hết giá trị của mỗi chiếc vé. 117 chuyến xe cho 5.000 người về quê đón Tết - một con số ý nghĩa cho một chương trình thiện nguyện ý nghĩa hướng về cộng đồng.” |