Không khí World Cup bắt đầu sôi nổi hơn tại khu phố Tây Bùi Viện, Quận 1. Các quán bar, cafe, pub đều bật tivi suốt từ tối đến sáng để phục vụ các fan bóng đá.
Theo ghi nhận, lượng khách Việt kéo ra khu phố Tây trong mùa World Cup có chiều hướng tăng. Đa phần người Sài Gòn rủ nhau ra phố Tây từ 10 giờ tối, chọn một chỗ ngồi có thể nhìn trực diện màn hình tivi, giá thức uống phải chăng để xem các trận đấu từ khuya đến sáng sớm hôm sau. Nếu như các quán bar nổi tiếng thu hút khách Tây vì giá khá cao thì những quán bia ven đường lại là lựa chọn của nhiều người trẻ Sài Gòn.
Gặm bánh mì nơi "phố thường"
Ở những khu phố "không Tây", vào dịp thường người dân không có nhu cầu tụ tập vui chơi sau 22h30. Tuy nhiên, vào mùa World Cup, nhiều người hâm mộ đã thức trọn đêm, ra quán để tự do hò hét, gặm bánh mì chống đói...
Dù World Cup lần này được tổ chức tại Brazil, quốc gia cách Việt Nam tới nửa vòng trái đất và các trận đấu thường diễn ra vào rạng sáng nhưng không vì thế và sức hút của World Cup suy giảm đi. Nhiều trung tâm thương mại hay các quán ăn, dịch vụ giải trí trong thời gian này đều khoác lên mình một màu sắc đậm chất bóng đá. Đến 1 - 2 giờ nhiều nhà dân vẫn còn sáng đèn, thanh niên vẫn còn đi lại trên đường. Nắm bắt thị hiếu khách hàng nên các quán café thời gian này đều hoạt động suốt đêm, kèm theo đó là tổ chức phát sóng các trận đấu của World Cup để thu hút khách.
Từ 10h30 các cổ động viên đã tập trung rất đông để có thể kiếm được chỗ ngồi tốt để thưởng thức các trận đấu một cách trọn vẹn nhất. Khi trận đấu bắt đầu cũng là lúc các tín đồ của túc cầu giáo thả mình vào từng đường bóng, từng cú sút.
Anh Hồ Văn Sang (Gò Vấp) tươi cười chia sẻ: “Dù sáng phải đi làm sớm nhưng từ đầu mùa World Cup đến giờ, tôi vẫn cố gắng xem cho bằng được các trận bóng . Tôi ngủ bù và giờ nghỉ trưa, hơi mệt nhưng 4 năm mới có một kì mà” Dù không phải là trận trọng tâm mà mình muốn theo dõi, nhưng người đi đường cũng dừng lại cùng người trong quán chăm chú hướng về màn hình ti vi.
Có phần căng thẳng. Bình luận rôm rả về từng pha bóng.
Cổ động viên này phân tích kĩ càng từng pha xử lí cho bạn gái.
Không uống bia, mồi nhắm như dân phố Tây, các cổ động viên này gặm bánh mì để tiếp năng lượng cho việc thức khuya xem bóng đá. Anh chàng này tỏ ra rất buồn rầu vì đội bóng con cưng đã bị dẫn trước.
Tuy nhiên nỗi buồn của người này là niềm vui của người khác.
Anh Sơn một fan hâm mộ của tuyển Đức chia sẻ: “Mình rất hâm mộ bóng đá nhưng để đảm bảo sức khỏe thì chỉ xem một số trận đáng xem thôi, chứ xem hết 64 trận thì e là đi làm không nổi.”
World Cup mới chỉ đi qua lượt trận đầu tiên của vòng bảng và còn cả một quãng thời gian hấp dẫn ở phía trước. Bởi vậy các tín đồ của môn thể thao vua nên biết sắp xếp thời gian hợp lí, chọn lựa những trận cầu đáng xem để cân bằng giữa sức khỏe và niềm đam mê để có thể thưởng thức trọn vẹn một mùa hè sôi động cùng World Cup. |