Các hội sách ở TP.HCM đang diễn ra cùng thời điểm với Quốc tế thiếu nhi, do vậy nhiều em nhỏ đã chọn hội sách làm địa điểm đi chơi và mua những quyển sách mà mình yêu thích.
Quốc tế thiếu nhi đã là dịp nghỉ hè, thú vui đọc sách không còn bị hạn chế bởi việc học, do vậy các em tha hồ đến hội sách để chọn quà.
Việc chọn sách của các em cũng vô cùng "căng thẳng và có đầu tư" như thể đó là một vụ làm ăn của người lớn vậy. Thể loại sách mà các em ưa chuộng nhất là truyện tranh hoặc tranh truyện.
Những hội sách dịp này cũng diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM. Để thu hút "thượng đế" nhí, ban tổ chức có nhiều chiêu khác nhau: bài trí đẹp, mời đọc miễn phí, giảm giá đậm,…
Chị Tuyết Mai - mẹ bé Gia Khang (8 tuổi) nhà ở quận 5 vui vẻ cho biết: "Mua mà dưới 10 cuốn là bé bí xị mặt, quạu quọ không chịu về. Thế là phải mua cả bộ hai mươi cuốn."
Từ dịp này cũng có nhà xuất bản bắt đầu khởi động chương trình Cùng con chọn sách. Mỗi khi phụ huynh bối rối trong việc chọn sách thì có thể liên lạc với ban biên tập sách bằng email, điện thoại, để nhờ tư vấn.
Có nơi, hội sách bày trí dạng cây sách, với những "cành, lá" sách buông lơi. Để độc giả được đọc miễn phí.
Giảm giá mạnh...
và bán đồng giá.
Hoặc tổ chức trò chơi, vẽ tranh miễn phí như là quà kèm theo cho các em.
Nên rất nhiều các em đến hội sách.
Hai cô bé "võ sĩ" sau khi tập luyện xong thì ngồi đọc sách.
Cô bé này chọn mua trọn bộ truyện tranh mà mình yêu thích.
Cậu bé ngồi đọc chăm chú.
Mua sách là cả một cuộc đầu tư lớn đối với các bé.
Lựa chọn rất kĩ càng, công phu.
Bé mè nheo để mẹ đồng ý với số sách mình đã chọn.
Thật vui khi được nhận quà là sách.
Anh trai đi cùng em gái.
Loại sách các bé thích nhất là truyện tranh.
Kể cả sách khoa học thể hiện dạng tranh.
Cô bé xinh và có tóc như một nàng công chúa.
Xem truyện về Bạch Tuyết.
Cậu bé lại thích thú với truyện trinh thám, thám hiểm hơn.
Đây cũng là dịp chụp ảnh, để khoe với bạn bè.