Tập mới nhất của Vietnam's Next Top Model 2014 vừa kết thúc đã mang tới nhiều cảm giác thú vị cho người xem.
Với vẻ ngoài đã được ekip VNTM “phù phép”, Top 12 của cuộc thi bước vào thử thách chụp hình thời trang cùng... cừu. Yêu cầu đặt ra cho các thí sinh là cần tạo dáng thanh lịch và thể hiện tinh thần tự nhiên và cảm hứng từ đồng cỏ nước Úc hoang sơ, phóng khoáng, đúng chất với BST len lông cừu Merino hảo hạng. Những chú cừu do BTC cất công vận chuyển từ tận Phan Rang nắng gió tới studio ở Tp.Hồ Chí Minh là điểm nhấn vui nhộn của tuần này! Thí sinh nào cũng hí hửng rằng cừu là động vật rất hiền lành, ít di chuyển, nên đều tự tin với việc pose hình cùng “bạn diễn đặc biệt”. Nhưng khi bước vào thử thách thì mọi thứ lại diễn biến theo một chiều hướng khác. Các chú cừu không ngờ lại rất bướng bỉnh, không chịu hợp tác cùng các thí sinh và không ít lần đưa thí sinh vào "thế khó" vì không biết phải diễn làm sao cho ra shoot hình thanh lịch và đúng chất thời trang chuyên nghiệp.
Trong thử thách "tưởng dễ mà khó" này, Ban giám khảo đã phải giúp sức khá nhiều trong việc hướng dẫn các thí sinh chọn các dáng pose, diễn cùng các góc máy sao cho toát lên được tinh thần của thử thách trong khoảng thời gian rất hạn chế dành cho mỗi thí sinh. Xuân Lan đã phải diễn xuất mẫu cho thí sinh, Adam thậm chí đã phải hoá thân thành một chú cừu để làm cho thí sinh bớt căng thẳng và có thể diễn xuất tự nhiên hơn.
Trang phục do Top 12 mặc chụp hình đều là thiết kế nằm trong BST Len lông cừu mới nhất của CANIFA. Với chất liệu len lông cừu nhập khẩu từ Úc và được Woolmark trao chứng chỉ, CANIFA đã hợp tác cùng 2 Quán quân Project Runway - Lý Giám Tiền và Hoàng Minh Hà, để cho ra mắt BST theo xu hướng tối giản, thanh lịch và ấm áp cho mùa thời trang Đông 2014. Đó cũng là lý do vì sao BTC đã không ngần ngại đưa các chú cừu từ nơi xa xôi về địa điểm ghi hình để thử thách các thí sinh, nhằm cho ra những shoot hình sát với ý tưởng bộ sưu tập này nhất.