Công nghệ thông tin

Ánh mắt thơ ngây của học sinh tự kỷ ngày khai trường

(NLĐO) – Sáng 5-9, học sinh cả nước dự lễ khai giảng năm học mới. Ngôi trường chuyên biệt cho trẻ kém may mắn bị hội chứng tự kỷ ở con hẻm TP HCM cũng tưng bừng trong ngày này.

Sáng nay, 5-9, Trường Giáo dục Chuyên biệt Khai Trí đã tổ chức lễ khai giảng năm học đầu tiên 2014-2015.

Nằm trong con hẻm đường Điện Biên Phủ, trường mới được khánh thành vào tháng 7-2010. Đây là ngôi trường một ngôi trường khá đặc biệt dành cho những trẻ em chẳng may bị hội chứng tự kỷ.

Dưới đây là một số hình ảnh của phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận từ lễ khai giảng Trường Giáo dục Chuyên biệt Khai Trí:

Trước khi vào dự lễ khai giảng các em học sinh trước sinh vào lớp sẽ được lau mặt và tay bằng khăn sạch riêng

Trước khi vào dự lễ khai giảng các em học sinh trước sinh vào lớp sẽ được lau mặt và tay bằng khăn sạch riêng

Một số em học sinh mới đăng ký vào trường, vẫn chưa có đồng phục nhưng vẫn rất háo hức khi dự lễ khai giảng

Một số em học sinh mới đăng ký vào trường, vẫn chưa có đồng phục nhưng vẫn rất háo hức khi dự lễ khai giảng

Ánh mắt thơ ngây của học sinh tự kỷ ngày khai trường
Phụ huynh học sinh chụp ảnh cho con mình trước buổi lễ khai giảng

Phụ huynh học sinh chụp ảnh cho con mình trước buổi lễ khai giảng

Cô Võ Thị Thùy đọc Thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới

Cô Võ Thị Thùy đọc Thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới

Các em học sinh lắng nghe chăm chú thư chào năm học mới của chủ tịch nước gửi thầy trò trên cả nước

Các em học sinh lắng nghe chăm chú thư chào năm học mới của chủ tịch nước gửi thầy trò trên cả nước

Mặc dù không được như các bạn cùng trang lứa nhưng các em học sinh vẫn hát và múa rất hay
Một phụ huynh dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này

Các em hát và múa rất hay

Ánh mắt thơ ngây của học sinh tự kỷ ngày khai trường
Ánh mắt thơ ngây của học sinh tự kỷ ngày khai trường
Một em học sinh mới nhập học vẫn còn khá lạ lẫm khi lay hoay tìm người thân của mình

Một em học sinh mới nhập học vẫn còn khá lạ lẫm khi lay hoay tìm người thân của mình

Ánh mắt thơ ngây của học sinh tự kỷ ngày khai trường
Nụ cười hồn nhiên của các em trong ngày khai trường

Nụ cười hồn nhiên của các em trong ngày khai trường

Trong khi đó, ở Đà Nẵng, học sinh các cấp cũng phấn khởi dự lễ khai giảng năm học mới. Năm học 2014-2015, TP Đà Nẵng đã có những bước đầu tư mạnh mẽ, đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Hai Bà Trưng, TP Đà Nẵng hồn nhiên trong lễ khai giảng năm học mới

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Hai Bà Trưng, TP Đà Nẵng hồn nhiên trong lễ khai giảng năm học mới

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, năm học này toàn thành phố có hơn 200.000 học sinh theo học ở các bậc học. TP Đà Nẵng đã chi gần 240 tỉ đồng để đầu tư cho năm học mới trong đó gồm xây mới hơn 200 phòng học và sửa hơn 110 phòng cùng nhiều trang thiết bị cần thiết cho giáo dục.

Nữ sinh trường THPT Phan Châu Trinh duyên dáng trong ngày khai giảng

Nữ sinh trường THPT Phan Châu Trinh xinh tươi trong ngày khai giảng

Ngoài ra, Sở GD-ĐT cũng bố trí trao tặng sách giáo khoa cho học sinh các trường miền núi ở huyện Hòa Vang. Trong năm học này, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng tổ chức biên soạn tài liệu đưa Hoàng Sa vào chương trình học nội khóa. Tài liệu này hiện đã được biên soạn xong và chờ sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền để đưa vào chương trình học.

Người lao động

trường chuyên biệt, tự kỷ, Chủ tịch nước, Báo Người Lao Động, học sinh tự kỷ


      © 2021 FAP
        3,140,790       732