Công nghệ thông tin

Bị ong vò vẽ đốt, hai chị em nguy kịch

(NLĐO) - Trong lúc cắt cỏ trên đồi, hai chị em bị ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi. Người dân đi rừng chạy đến giải thoát đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

Các bác sĩ đang điều trị cho nạn nhân

Các bác sĩ đang điều trị cho nạn nhân

Sáng 15-8, Bệnh viện Phụ sản – Nhi TP Đà Nẵng cho biết sức khỏe của bệnh nhi Lâm Thị Ny (13 tuổi, trú thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vẫn rất nguy kịch. Trước đó, vào chiều 14-8, bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng bị ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi khắp cơ thể. Nạn  nhân có các triệu chứng: Suy đa tạng, suy gan, tổn thương gan và thận, hoại tử cơ… do nhiễm chất độc.

Bệnh viện Phụ sản – Nhi TP Đà Nẵng đang tiến hành lọc máu liên tục cho nạn nhân để giải độc. Chi phí lọc máu mỗi ngày hơn 7 triệu đồng.

Anh Lâm Quang Bích (38 tuổi) - bố nạn nhân - cho biết chiều 14-8, Ny cắt cỏ trong rừng gần nhà cùng chị gái là Lâm Thị Nguyên (15 tuổi). Do vô tình đạp vào tổ ong nên cả hai chị em bị ong vò vẽ tấn công, đốt. Hai chị em gọi điện về cho anh Bích la hét đau đớn và cầu cứu. Nghe tiếng kêu, nhiều người đi rừng chạy đến phát hiện ra hai nạn nhân và đưa đến bệnh viện.

Theo anh Bích, Ny bị đốt hơn 100 mũi nên nhiễm độc nặng hơn. Nguyên bị đốt khoảng 40 mũi, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Người lao động

TP Đà Nẵng, Đà Nẵng, ong đốt, ong vò vẽ, bệnh viện phụ sản, hai chị em


      © 2021 FAP
        3,142,229       687