Công nghệ thông tin

Ăn trộm rau, thanh niên bị đánh nhập viện rồi bỏ trốn

(NLĐO) - Chợ đầu mối Tân Biên náo loạn vì một vụ đánh người đổ máu vào sáng 15-8. Nạn nhân bị nghi là kẻ ăn trộm được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã bỏ trốn khỏi bệnh viện.

5 giờ sáng 15-8, một người đàn ông bất ngờ bị 1 người khác dùng gậy tấn công khiến người này gục xuống giữa chợ Tân Biên (phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) gây nên cảnh náo loạn. Phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng can ngăn và đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất ở gần đó cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó các bác sĩ cho biết người này đã bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Khu chợ Tân Biên nơi xảy ra vụ việc náo loạn
Khu chợ Tân Biên nơi xảy ra vụ việc náo loạn

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Tân Biên đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. Theo thông tin ban đầu, người bị đánh là Nguyễn Văn Tuyên (29 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) với chấn thương nặng ở đầu.

Ăn trộm rau, thanh niên bị đánh nhập viện rồi bỏ trốn

Người được cho là đánh trộm cũng bị mời lên phường lấy lời khai

Tuyên cùng vợ chồng anh Nguyễn Minh Hùng (33 tuổi, ngụ Bình Định) cùng làm nghề buôn bán rau ở chợ đầu mối Tân Biên. Do anh Hùng thường bị mất rau nên để ý theo dõi xem ai đã ăn trộm rau của vợ chồng anh. Lúc 5 giờ ngày 15-8, chợ Tân Biên bị cúp điện, Hùng phát hiện Tuyên đi đến xe ba gác của mình ăn trộm rau nên đã dùng gậy gỗ rượt đánh.

Cơ quan chức năng cũng đã mời Nguyễn Minh Hùng lên lấy lời khai làm rõ.

Người lao động

nạn nhân, bỏ trốn, mất trộm, đánh nhau, nhập viện, can ngăn, chợ đầu mối, kẻ trộm, ăn trộm, ăn trộm rau, chợ Tân Biên, buôn bán rau, bệnh viện đa khoa


      © 2021 FAP
        3,142,224       782