Công nghệ thông tin

Ngày tìm kiếm thứ 3: Thất vọng!

(NLĐO) - 19 giờ 20 phút ngày 10-3, vừa đáp xuống chiếc thủy phi cơ trở về sau nửa ngày tìm kiếm trên biển, Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu đã chủ trì ngay buổi họp báo.

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu trong vòng vây báo giới 

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu trong vòng vây báo giới 

Hơn 100 phóng viên các báo trong và ngoài nước đã đợi sẵn cuộc họp này từ nhiều giờ trước.

Trước sự chờ đợi của báo giới, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu nói ngay rằng ông cảm thấy rất buồn khi sang ngày thứ 3 cật lực tìm kiếm, các lực lượng vẫn chưa gặp được tín hiệu nào khả quan.

Theo ông Tiêu, đến nay, đã có tới 34 máy bay và 40 tàu thủy tham gia tìm kiếm. Riêng Việt Nam có 8 tàu hải quân, 2 tàu cảnh sát biển, 2 tàu hàng hải làm nhiệm vụ ở tất cả vùng biển phía nam nước ta.

“Về việc phía Singapore, họ phát hiện vật nghi của máy bay rơi nhưng chúng tôi đánh giá chưa có cơ sở khẳng định điều này” - ông Tiêu nói.

Đối với lực lượng quốc tế, ông Tiêu cho biết hiện đã cấp phép cho Mỹ, Trung Quốc, Malaysia và Singapore được triển khai tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển nước ta.

Người lao động

Malaysia, rơi máy bay, Trung Quốc, Phạm Quý Tiêu


      © 2021 FAP
        3,144,312       1,317