Công nghệ thông tin

Người đàn ông chết trên cầu bộ hành, nội tạng bị lòi ra ngoài

(NLĐO) - Đang đi bộ xin ăn trên cầu bộ hành trước cổng Bệnh viện Ung Bướu (TP HCM), người đàn ông ngã quỵ xuống, tắt thở. Khi kiểm tra người dân phát hiện bụng nạn nhân bị thủng, lòi nội tạng ra bên ngoài.

Người dân hiếu kỳ kéo đến cầu bộ hành xem đàn ông đột tử trước Bệnh viện Ung Bướu

Người dân hiếu kỳ kéo đến cầu bộ hành xem đàn ông đột tử trước Bệnh viện Ung Bướu

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 22-2, nhiều người thấy người đàn ông (khoảng 35 tuổi) ốm yếu, đi trên cầu bộ hành trước cổng Bệnh viện Ung Bướu, đường Nơ Trang Long (phường 7, quận Bình Thạnh, TP HCM) để xin ăn. Khi đi đến giữa cầu ông ngã quỵ xuống. Mọi người hô hoán, chạy đến thì phát hiện người đàn ông đã tắt thở, dưới bụng có một vết hở lớn, một phần ruột bị lòi ra ngoài.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cho cơ quan công an.

Đến hơn 17 giờ chiều cùng ngày, sau khi được khám nghiệm tử thi, thi thể người đàn ông mới được đưa đi nơi khác.

Hiện danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân cái chết đang được công an làm rõ.

Người lao động

bệnh viện, ung bướu, nội tạng, bộ hành


      © 2021 FAP
        3,144,898       1,738