Bạn đọc

Những hố ga nguy hiểm

Mấy ngày qua, dư luận không ngớt xôn xao về vụ một người đàn ông đón xe buýt trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) bị lọt hố ga và tử vong…

Mấy ngày qua, dư luận không ngớt xôn xao về vụ một người đàn ông đón xe buýt trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) bị lọt hố ga và tử vong…

1. Tại hẻm số 334, KP.1, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) lâu nay có một nắp cống bị bể sụp xuống hố ga gây tắc dòng chảy. Mỗi khi mưa lớn, nước từ ngoài đường không chảy vào hố ga được mà trào ngược ra mặt đường làm ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện đang lưu thông. Do sợ người đi đường “dính bẫy” nên có người đã dùng cây để đánh dấu tại miệng “tử thần” để mọi người biết tránh xa.
Tại hẻm số 334, KP.1, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) lâu nay có một nắp cống bị bể sụp xuống hố ga gây tắc dòng chảy. Mỗi khi mưa lớn, nước từ ngoài đường không chảy vào hố ga được mà trào ngược ra mặt đường làm ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện đang lưu thông. Do sợ người đi đường “dính bẫy” nên có người đã dùng cây để đánh dấu tại miệng “tử thần” để mọi người biết tránh xa. Ảnh: Thanh Nga

Trước đó, vào ngày 16-10-2016, một bé trai 8 tuổi trong lúc tắm mưa trên đường số 4, khu hành chính TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cũng bị nước cuốn xuống miệng hố ga và thiệt mạng. Tất nhiên, sau tai nạn đó đơn vị liên quan mới tiến hành khắc phục, sửa chữa tồn tại. Tuy nhiên, dư luận ngoài việc tiếc thương cho các nạn nhân xấu số chết một cách “lãng nhách” lại cho rằng nếu cơ quan chức năng quan tâm lo “làm chuồng” trước khi “mất bò” thì 2 cái chết oan này chắc chắn không xảy ra.

Ở ngay chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, đoạn thuộc phường An Bình (TP.Biên Hòa) có một số hố ga không có nắp. Để tránh thảm họa có thể xảy ra, người dân ở gần đó đã đặt cây, sọt rác làm vật cản để cảnh báo người tham gia giao thông biết và phòng tránh.
Ở ngay chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, đoạn thuộc phường An Bình (TP.Biên Hòa) có một số hố ga không có nắp. Để tránh thảm họa có thể xảy ra, người dân ở gần đó đã đặt cây, sọt rác làm vật cản để cảnh báo người tham gia giao thông biết và phòng tránh. Ảnh: Thái Hoàng

Ở Đồng Nai hiện cũng có nhiều hố ga bị hư hỏng hay sập nắp đậy từ lâu nhưng đơn vị chủ quản vẫn chưa khắc phục, sửa chữa, trong đó có một số hố ga miệng rất lớn, rất dễ “nuốt chửng” trẻ em vì không có rào chắn… Trước những ẩn họa khó lường từ những hố ga chẳng khác gì “miệng tử thần”, người dân ở gần đó đã phải tự tìm vật liệu cắm xuống làm vật cản cảnh báo để người đi đường phòng tránh từ xa. Nhiều người nhận định, tình hình mưa lũ năm nay diễn biến bất thường nên nếu không nhanh chóng sửa chữa thì rất có thể sẽ xảy ra những trường hợp “sập bẫy” từ những hố ga hư hỏng này.

Trên quốc lộ 51, đoạn thuộc KP.1, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) có một hố ga miệng toang hoác. Do không có phần lưới chắn an toàn nên trong cơn mưa lớn nước đưa lượng rác lớn dồn về đây. Nguy hiểm hơn, miệng hố ga này rất dễ “nuốt chửng” trẻ em nếu trong lúc mưa mà không may trượt chân té ngã ở đoạn này.
Trên quốc lộ 51, đoạn thuộc KP.1, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) có một hố ga miệng toang hoác. Do không có phần lưới chắn an toàn nên trong cơn mưa lớn nước đưa lượng rác lớn dồn về đây. Nguy hiểm hơn, miệng hố ga này rất dễ “nuốt chửng” trẻ em nếu trong lúc mưa mà không may trượt chân té ngã ở đoạn này. Ảnh: Nguyễn Thủy

Duy Đỗ


Đồng Nai

      © 2021 FAP
        152,666       319