Bạn đọc

Tái diễn tình trạng xin ăn

Mấy ngày qua, trên một số tuyến đường ở TP.Biên Hòa lại xuất hiện nhiều người xin ăn, trong đó có cả trẻ em.

Thời gian qua, báo chí đã nhiều lần phản ảnh về tình trạng “cái bang” tại TP.Biên Hòa. Sau đó, các cơ quan chức năng “ra tay” thì tình trạng này có giảm, nhưng qua thời gian tạm lắng thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai tại một số tuyến đường trong thành phố mấy ngày qua, nạn ăn xin tái diễn với đủ loại thành phần: người già, trẻ em và cả người khoác áo thầy tu. Địa điểm người xin ăn tụ tập “hoạt động” thường ở chốt đèn tín hiệu giao thông tại các tuyến đường: Võ Thị Sáu, Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc… Trong đó, nơi thường xuyên có người ăn xin túc trực là ngã tư Tân Phong, ngã tư Vườn Mít, chốt đèn trên quốc lộ 1 đoạn gần cổng Khu công nghiệp Biên Hòa 2, các địa điểm công cộng trong nội ô thành phố…

Thực trạng ăn xin đang làm xấu bộ mặt của Biên Hòa. Nhiều người còn lo ngại vì hiện nay TP.Hồ Chí Minh đang triển khai quyết liệt việc xử lý nạn ăn xin, nên rất có thể khi không còn đất để “hành nghề”, nhiều khả năng số “cái bang” này sẽ chuyển địa bàn về Biên Hòa hoạt động. Do vậy, nếu thành phố không cương quyết xử lý thì tình trạng xin ăn tại đô thị sẽ ngày càng phức tạp. Mặt khác, người dân hãy nói “không” với người xin ăn thì chắc chắn tình trạng này sẽ giảm hẳn.

Loạt hình ảnh dưới đây phản ảnh rõ rét nạn xin ăn làm nhếch nhác đường phố Biên Hòa.   

Người đi đường không khỏi xót xa khi thấy cảnh một chị gái, mặt mày lem luốc ẵm theo em nhỏ đứng ngay đầu xe đang dừng đèn đỏ để xin tiền tại khu vực ngã tư  Vườn Mít.
Người đi đường không khỏi xót xa khi thấy cảnh một chị gái, mặt mày lem luốc ẵm theo em nhỏ đứng ngay đầu xe đang dừng đèn đỏ để xin tiền tại khu vực ngã tư Vườn Mít.
 Một bé gái khác cũng thường xuyên có mặt tại ngã tư Vườn Mít để xin ăn.
Một bé gái khác cũng thường xuyên có mặt tại ngã tư Vườn Mít để xin ăn.
 Một người trong bộ dạng thầy tu đang khất thực trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất. Trong khi đó, theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Giáo hội Phật giáo không có chủ trương cho nhà sư đi hành khất trên đường phố.
Một người trong bộ dạng thầy tu đang khất thực trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất. Trong khi đó, theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Giáo hội Phật giáo không có chủ trương cho nhà sư đi hành khất trên đường phố.
Hai cụ già ngồi vật vạ xin tiền tại trước những điểm buôn bán có đông người qua lại trên đường 30-4, phường Trung Dũng.
Hai cụ già ngồi vật vạ xin tiền tại trước những điểm buôn bán có đông người qua lại trên đường 30-4, phường Trung Dũng.
Người đàn ông một chân bị tật nguyền di chuyển chậm chạp trên tấm ván có gắn bánh xe thường có mặt tại chốt đèn trên quốc lộ 1, đoạn gần cổng Khu công nghiệp Biên Hòa 2. Thỉnh thoảng có người thấy ông này đi xin ở ngã tư Tân Phong, lúc lại thấy ông xuất hiện ở khu bò sữa Long Thành, xã Tam Phước (TP.Biên Hòa).
Người đàn ông một chân bị tật nguyền di chuyển chậm chạp trên tấm ván có gắn bánh xe thường có mặt tại chốt đèn trên quốc lộ 1, đoạn gần cổng Khu công nghiệp Biên Hòa 2. Thỉnh thoảng có người thấy ông này đi xin ở ngã tư Tân Phong, lúc lại thấy ông xuất hiện ở khu bò sữa Long Thành, xã Tam Phước (TP.Biên Hòa).

        Kim Liễu

Đồng Nai

      © 2021 FAP
        150,248       2,211