Xã hội

Một gia đình cần sự giúp đỡ

(ĐN) - Thời gian gần đây, người dân ở ấp Tam Hòa (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) rất thương cảm với gia đình bà Trịnh Thị Kim Hương (44 tuổi, ngụ nhà số 234A/3, ấp Tam Hòa). Cách đây ít năm, bà Hương ly hôn với chồng và nhận nuôi 2 con là Trương Thúy Vi...

(ĐN) - Thời gian gần đây, người dân ở ấp Tam Hòa (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) rất thương cảm với gia đình bà Trịnh Thị Kim Hương (44 tuổi, ngụ nhà số 234A/3, ấp Tam Hòa).

Cách đây ít năm, bà Hương ly hôn với chồng và nhận nuôi 2 con là Trương Thúy Vi (13 tuổi, bị bệnh tâm thần) và Trương Anh Dũng (5 tuổi). Gần đây, bà Hương phát hiện bị ung thư vú. Hoàn cảnh gia đình bà vốn khó khăn khi thu nhập chủ yếu từ tiền công giúp việc nhà và may sửa quần áo cũ. Khi biết mình bị ung thư, bà Hương không còn cách nào để có tiền lo thuốc thang chữa trị căn bệnh hiểm nghèo. Vì vậy, sức khỏe của bà Hương ngày càng suy kiệt, việc làm thì được chăng hay chớ nên không đủ tiền nuôi con, chỉ biết dựa vào sự cưu mang của lối xóm và chính quyền địa phương.

Bà Trịnh Thị Kim Hương (ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư nghiệt ngã. Ảnh: Đ.Phú
Bà Trịnh Thị Kim Hương (ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư nghiệt ngã. Ảnh: Đ.Phú

Qua bài viết này, chúng tôi rất mong sự chia sẻ, hỗ trợ của các nhà hảo tâm đối với gia đình bà Hương. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Đồng Nai, địa chỉ: số 15, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa; điện thoại: 0251.3942427.

Đoàn Phú

Đồng Nai

      © 2021 FAP
        65,513,184       896