Thời cuộc

Người đàn ông bị chủ giam như nô lệ suốt 18 năm

Cảnh sát Trung Quốc vừa giải cứu cho một người đàn ông sau khi anh này bị ông bà chủ giam giữ và bóc lột sức lao động trong thời gian dài.

captora-9892-1429936278.jpg

Xie Shisheng được giải cứu sau 18 năm bị bóc lột lao động. Ảnh: Qingyuan Daily

Anh Xie Shisheng, quê ở tỉnh Giang Tây, trông mụ mị và bù xù do bị giam cầm nhiều năm sau khi được cảnh sát tỉnh Quảng Đông giải cứu hôm 22/4. 

Cảnh sát tiến hành lục soát nhà xưởng chuyên sản xuất mền và gối nơi Xie làm việc ở huyện Qingcheng, thành phố Thanh Viễn, sau khi những người hàng xóm phàn nàn rằng họ nghe thấy nhiều âm thanh hỗn loạn phát ra từ nhà xưởng này, Nanfang Daily cho biết. 

Một người đàn ông sống gần đó nói rằng đêm nào ông cũng nghe thấy tiếng la hét của một thanh niên. 

Những kẻ giam giữ Xie là một cặp vợ chồng cũng quê ở Giang Tây. Họ là chủ của cơ sở sản xuất trên. Cả hai đã bỏ trốn khi cảnh sát ập đến hiện trường. 

Xie, hiện 34 tuổi, cho biết anh đã bị giam cầm, tra tấn và bóc lột như nô lệ từ năm 16 tuổi, khi anh tới đây làm việc. Xie khẳng định ngày nào cũng bị ông bà chủ đánh đập, hành hạ và bắt phải làm nhiều việc vất vả, nặng nhọc. 

"Họ còn thường xuyên nhét đồ bẩn vào mồm tôi", South China Morning Post dẫn lời anh kể lại. "Mỗi lần tôi phản kháng, họ lại dùng búa sắt đánh lên đầu tôi. Bà ta thậm chí còn ngồi và tiểu tiện lên người tôi". 

Theo lời khai của Xie, cặp vợ chồng trên đã chuyển địa điểm sản xuất vài lần và đe dọa sẽ dùng vũ lực nếu anh có ý định bỏ trốn. Xie luôn bị khóa trong những căn phòng với phần cửa sổ bị che kín và không các định được thời gian. 

Suốt 18 năm bị giam giữ, Xie không liên lạc với bất kỳ ai ngoài hai kẻ giam mình. 

Hướng Dương

NgoiSao.net

Người đàn ông bị chủ giam như nô lệ suốt 18 năm - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,164,339       1,608