Thời cuộc

'Người rừng' sau gần 2 năm về làng

Cuộc sống của 'người rừng' Hồ Văn Lang (Quảng Ngãi) dần ổn định nhưng người cha Hồ Văn Thanh vẫn quay quắt nhớ về chốn thâm sơn cùng cốc, nơi họ gắn bó suốt 40 năm.

19-4-Anh-1-1698-1429428482.jpg

Từ cuộc sống săn bắt, hái lượm nơi hoang dã, sau gần hai năm được "giải cứu" từ rừng sâu về làng, anh Hồ Văn Lang đã thạo việc hái rau, nấu ăn đến chẻ củi giúp dân làng.

19-4-Anh-2-7649-1429428482.jpg

"Người rừng" rót trà mời cha. Dân làng Trà Nga huyện vùng cao Tây Trà cho hay, sau gần hai năm về làng, anh Lang tỏ ra vui vẻ, thích nghi nhanh với cuộc sống mới.

19-4-Anh-3-2468-1429428482.jpg

Ông Thanh (83 tuổi) ngồi hàng giờ bên bếp lửa hơ khăn áp lên người sưởi ấm. "Từ ngày về làng, cha tôi đã trốn lên núi 7 lần để tìm đường về căn chòi lá của ông ngày xưa ở rừng sâu. Gia đình cùng dân làng nhiều lần chia nhau tìm kiếm đưa ông về nhà. Gặng hỏi thì cha bảo muốn về thăm lại nhà ở rừng sâu", em trai Lang - anh Hồ Văn Tri - nói.

19-4-Anh-4-3184-1429428483.jpg

Trong khi Lang vui vẻ trò chuyện cùng mọi người thì ông Thanh ngồi trầm ngâm một mình.

19-4-Anh-5-2874-1429428483.jpg

Hơn nửa đời người, hai cha con ông sống trên chòi lá như tổ chim treo chót vót trên thân cây cổ thụ giữa rừng sâu. Căn chòi nằm cách mặt đất gần 20 m được làm trên đỉnh cây Chò già và hàng chục cây lồ ô chống đỡ xung quanh. Nhờ ông Thanh giỏi nghề rèn, cách giữ lửa sưởi ấm và săn bắt nên hai cha con đã sống sót kỳ diệu ở rừng sâu khí hậu khốc liệt.

19-4-Anh-6-3705-1429428483.jpg

Để có quần áo mặc, cha con ông đã ngâm vỏ cây rất lâu dưới suối cho mềm rồi bện làm khố, áo choàng. Sau nhiều lần giải cứu bất thành vì họ chạy nhanh như loài sóc, tháng 8/2013, hai người được đưa về làng sau 40 năm sống trong rừng.

19-4-Anh-7-9957-1429428483.jpg

Thời điểm đó ông Thanh ốm nặng nên chính quyền cùng người dân mới có thể dùng võng đưa về buôn làng.  

19-4-Anh-8-7425-1429428483.jpg

Cảm thông trước cuộc sống thiếu thốn của cha con anh Lang, các nhà hảo tâm đã xây tặng họ mái ấm mới khang trang. 

19-4-Anh-9-4566-1429428483.jpg

Hiện, hàng ngày anh Lang đi hái rau, phát nương làm rẫy giúp vợ chồng em trai là Hồ Văn Tri. 

19-4-Anh-10-4798-1429428484.jpg

Không chỉ hái rau, anh Lang còn hái những gốc lan rừng mang về làng trồng với hy vọng đổi được gạo nấu ăn hàng ngày.

19-4-Anh-11-7829-1429428484.jpg

Lang mô tả, phải trèo lên cành cây cao giữa rừng thì mới hái được những bụi phong lan lớn thế này. 

19-4-Anh-12-9124-1429428484.jpg

"Lúc trước ở trong rừng sâu chỉ nghe được tiếng suối chảy, chim hót, tiếng sóc kêu. Giờ về làng thì nghe tiếng nhạc qua đài và tivi, vui nhiều lắm", anh Lang nói. 

19-4-Anh-13-5571-1429428484.jpg

Ba cha con anh Lang trong bữa cơm trưa. Trao đổi với Ngôi Sao, ông Trương Ngọc Đông - Chủ tịch UBND xã Trà Phong - cho biết, địa phương đang thực hiện chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng cho cha con ông Thanh với tổng số tiền gần 1 triệu đồng. Các hội, đoàn thể của xã cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên tạo điều kiện cho hai cha con ông sớm hòa nhập với cuộc sống ở buôn làng. 

Văn Minh

NgoiSao.net

'Người rừng' sau gần 2 năm về làng - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,164,606       1,721