Thời cuộc

Giây phút kinh hoàng bồn nước đè chết hai học sinh

Hoàng nghe tiếng động lớn rồi bị hất văng lên cao khiến người choáng váng. Ngoảnh lại, em thấy 2 bạn vừa chơi cùng mình nằm bất động.

Chưa hết choáng váng, Ngô Sỹ Hoàng (lớp 5, trường tiểu học Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An) trở về nhà từ bệnh viện. Em may mắn chỉ bị xây xát khi chiếc bồn nước 1.500 lít ở sân trường đổ xuống chiều 11/9.

hoang-6663-1410480774.jpg

Ngô Sỹ Hoàng bị thương nhẹ sau vụ tai nạn.

Cậu học sinh 10 tuổi kể, lúc đó là đầu giờ chiều, chưa đến giờ vào lớp, Hoàng cùng Nguyễn Tiến Phi ngồi chơi ở ghế đá, Trương Tiến Mạnh đứng bên cạnh phía sau dãy nhà cấp bốn trong khuôn viên trường.

"Bất ngờ một tiếng động mạnh vang lên, cháu bị hất văng lên cao và rơi xuống đất, đầu óc choáng váng. Nghe tiếng các bạn la hét, cháu quay lại nhìn thì thấy hai bạn máu me đầm đìa nằm gần bồn nước màu trắng", Hoàng hồi tưởng.

Đang ở nhà thì nhận tin con trai gặp nạn, chị Vũ Thu Phương (35 tuổi, mẹ của Hoàng) nước mắt lưng tròng chạy tới trường. “Tôi nhận điện thoại của người em họ báo thằng Hoàng bị nạn trong trường học mà không dám tin vào tai mình. Đến nơi nhìn thấy con còn sống tôi mới bớt hoảng”, chị Phương kể.

Không may mắn như gia đình chị Phương, căn nhà của chị Phan Thị Thu ở xóm 8, xã Diễn Tháp, cách cổng trường chừng nửa cây số từ chiều qua vang lên tiếng khóc ai oán trước cái chết bất ngờ của em Trương Tiến Mạnh. Nhận được tin báo, chị Thu chạy tới trường gào khóc gọi tên con trai rồi ngất lịm.

Mạnh là con trai độc đinh trong gia đình có hai anh em. Bố Mạnh là anh Trương Công Mạo đang buôn bán ở Lào, vội bắt xe trở về, sớm nhất trưa 12/9 mới tới nơi.

ba-noi-8784-1410480774.jpg

Bà Trương Thị Quý (áo hoa cộc, bà nội nạn nhân Phi) gào khóc từ khi nhận được hung tin cháu tử nạn ở trường. 

Cách nhà Mạnh chừng vài trăm mét, tiếng than của bà Trương Thị Quý (hơn 70 tuổi, bà nội của em Nguyễn Tiến Phi) khiến những người tới thăm viếng rưng rưng. "Phi ơi, bố mẹ đang ở Lào cả mà sao cháu đi vội thế cháu ơi. Bây giờ bà sống làm sao được", người bà tóc bạc gọi tên cháu.

Nguyễn Tiến Phi là con thứ hai trong gia đình có hai anh em. Chiều 11/9, khi Phi gặp nạn, bố mẹ em là anh Nguyễn Tiến Hùng và chị Lê Thị Hường đang ở Lào cũng tức tốc bắt xe đò về quê.

Người thân cho biết, đã mấy năm nay vợ chồng anh Hùng làm ăn xa, gửi con lại cho bà nội trông nom. Cách đây hai ngày, vợ anh Hùng về quê và lại vội vã đi, không ngờ, đó cũng là lần cuối chị được gặp con.

ht-3882-1410480774.jpg

Hiện trường nơi bồn nước đổ sập khiến các học sinh gặp nạn.

Khoảng 14h chiều 11/9, bồn nước đặt trên giá sắt ở độ cao hơn một mét trong khuôn viên trường tiểu học Diễn Tháp bất ngờ đổ sập, khiến 3 học sinh lớp 5 của trường ngồi chơi cạnh ghế đá gặp nạn, hai trong số này tử vong tại chỗ, một em bị thương.

Chiều cùng ngày, Sở Giáo dục Nghệ An đã lập đoàn công tác tới hiện trường và thăm hỏi động viên gia đình gặp nạn. Ban giám hiệu trường tiểu học chưa phát ngôn gì về vụ việc.

Thượng tá Trần Văn Khang, Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu, cho biết, cơ quan này đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân tai nạn.

VnExpress

NgoiSao.net

Giây phút kinh hoàng bồn nước đè chết hai học sinh - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,163,319       2,287