Thời cuộc

Tin nhắn cuối cùng của thai phụ ôm con tự vẫn

Trước khi tự vẫn, chị Mai nhắn tin cho chồng: 'Ngày mai giỗ bố anh, ngày này sang năm là giỗ vợ con anh'.

Việc chị Lê Thị Hương Mai (sinh năm 1986, trú tại phường Bến Gót (TP Việt Trì, Phú Thọ) ôm con trai gần 3 tuổi rồi lao mình xuống dòng sông Lô tự vẫn cách đây hơn một tuần đã khiến dư luận xôn xao, sửng sốt và xót thương.

Một số nhân chứng sống gần hiện trường cho biết, khoảng 11h20 ngày 1/9, tại khu vực trạm quan sát tàu bè và đo mực nước sông Lô (tổ 1, phường Bạch Hạc, TP Việt Trì), họ thấy một người phụ nữ gần 30 tuổi, phía trước địu theo cậu con trai, đi xe máy tới mép sông rồi dừng lại. 

Người phụ nữ này đứng rất lâu để nói chuyện điện thoại. Khoảng 10 phút sau, người phụ nữ tiến sát về phía mép trạm rồi bất ngờ nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết. Chứng kiến vụ việc, nhiều người dân đã chạy tới ném phao cứu sinh nhưng không kịp. Mẹ con người phụ nữ đã chìm nghỉm trong dòng nước đục ngầu.

Thai phụ tự vẫn, nhắn tin cho chồng: Ngày mai giỗ bố anh, ngày này sang năm là giỗ vợ con anh 1

Hiện trường nơi mẹ con chị Mai nhảy sông tự tử.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc xe máy vẫn còn nguyên chìa khóa. Bên trong cốp xe có hai chiếc điện thoại, một quyển sổ tiết kiệm 600 triệu đồng và giấy tờ tùy thân. 

Tên tuổi nạn nhân nhanh chóng được làm rõ là chị Lê Thị Hương Mai (sinh năm 1986, trú tại phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Cậu con trai mà chị ôm theo khoảng gần 3 tuổi. Thời điểm chị Mai ôm con trai tự tử thì đang mang thai đứa con thứ hai. Trước khi tự tử không lâu, nạn nhân còn nhắn tin cho chồng với nội dung: “Ngày mai giỗ bố anh, ngày này sang năm là giỗ vợ con anh”. Tuy nhiên, vì bận công việc, hơn nữa nghĩ vợ chỉ dọa suông nên người chồng đã không kịp thời có hành động ngăn cản...

Sau hai ngày tìm kiếm, tới ngày 3/9, cơ quan chức năng mới tìm thấy thi thể chị Mai và cậu con trai trên sông Hồng (thuộc địa phận huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cách nhà khoảng 30km.

Ông Bùi Văn Bảo, Tổ trưởng tổ 22 (phường Bến Gót) cho biết, chị Mai quê ở huyện Lâm Thao, lấy chồng rồi về TP Việt Trì từ năm 2011. Từ ngày về nhà chồng, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đôi lúc xảy ra những mâu thuẫn, xích mích.

Mẹ chồng chị Mai tên Đinh (sinh năm 1948), trước là công nhân của một nhà máy trên địa bàn, đã về hưu. Chồng bà Đinh đã mất vì tai nạn giao thông từ nhiều năm trước. Anh Lê Hải Sinh (sinh năm 1984, chồng chị Mai) đang công tác tại TP Việt Trì, còn chị làm y tá tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Công việc ổn định nên vợ chồng chị Mai cũng có của ăn của để. Vợ chồng anh chị mới có một cháu trai gần 3 tuổi, chị đang mang thai đứa thứ hai.

Trong căn nhà nằm nép mình nơi cuối con ngõ thuộc tổ 22, người thân của nạn nhân đều lặng người trước cái chết thương tâm của mẹ con chị. Gia đình cho biết thêm, sáng sớm hôm xảy ra vụ việc, chị Mai cùng con trai ăn mặc rất chỉnh tề rồi ra khỏi nhà. Khi mọi người hỏi đi đâu thì chị bảo là cho con đi chơi một chút. Trước khi đi, cháu bé còn chào bà cùng người thân. Nhớ lại giây phút cuối cùng đó, không ai cầm được nước mắt.

Nhiều nguồn tin cho rằng xuất phát từ những mâu thuẫn, xích mích trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nên chị Mai mới có hành động dại dột như vậy. Sau khi lập gia đình được một thời gian, anh Sinh cùng vợ chuyển ra ngoài thuê phòng trọ ở. Cách đây khoảng hai tháng, vợ chồng chị mới chuyển về ở cùng bà Đinh.

Trao đổi về những mâu thuẫn trong gia đình, anh Lê Hải Sinh cho biết, hôm xảy ra vụ việc, hai vợ chồng có lời qua, tiếng lại. Sau khi cãi nhau với vợ, anh bỏ đi làm, không ngờ ở nhà vợ lại nghĩ quẩn đến vậy. “Hôm ấy vợ tôi có nhắn tin vĩnh biệt, nhưng vì lúc đó tôi đang đi trên đường nên không nhắn lại. Hơn nữa, tôi biết tính vợ, mỗi lần vợ chồng giận nhau, cô ấy cứ nhắn tin như vậy. Thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên vợ tôi nhắn tin vĩnh biệt. Mấy lần rồi, cô ấy cứ nhắn như vậy rồi bỏ đi rồi lại tự về. Còn việc vợ chồng, mẹ con mâu thuẫn thì đã 2 năm nay rồi, cả xóm đều biết. Nguyên nhân vụ việc cũng chỉ là quanh cái chuyện ăn ở lặt vặt”, anh chia sẻ.

Tuy nhiên, trong chia sẻ trước đó trên Facebook, em gái chị Mai khẳng định rằng chị gái mình do quá uất ức với gia đình nhà chồng nên mới phải tìm đến cái chết. Chị này viết: "Mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra vào ngày giỗ bố chồng, chị Mai về nhà để làm lễ cúng. Do mua thiếu đồ lễ, chị bị mẹ chồng và và chị chồng vào mắng và tát. Quá uất ức, chị dọa chết. Người chồng từng nói lời yêu thương, thề thốt với chị cũng là người buông lời thách thức: "Chết được thì chết đi”.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tự tử thương tâm này.

Theo Giadinh.net.vn

* Tên chồng và mẹ chồng chị Mai đã được thay đổi

NgoiSao.net

Tin nhắn cuối cùng của thai phụ ôm con tự vẫn - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,163,388       671