Thời cuộc

Húc chết người, bò tót lăn ra tắt thở

Khi vào làng, con bò húc 5 người bị thương nặng, trong đó một người tử vong. Sau đó, nó tắt thở không rõ nguyên nhân.

Tối 26/5, người dân xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam phát hiện con bò tót húc 5 người đã tắt thở không rõ nguyên nhân phía sau lùm tre thuộc thôn Đại An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc vào lúc 17h45 cùng ngày. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng của huyện cũng như tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường.

Trước đó, khoảng 5h30 sáng 26/5, bò tót xuất hiện tại cánh đồng ven sông Vu Gia đoạn qua thôn Đại An (Đại Lãnh). Người dân phát hiện bò, vội hô hoán nhau để phòng tránh. Đến khoảng 7h30, anh Phạm Thành Thiện ((21 tuổi, trú tại thôn Đại An) dắt trâu ra đồng thì bất ngờ bị bò tót lao từ trong bụi cây ra, húc thẳng vào bụng. Anh Thiện được dân làng đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Người dân phát hiện bò tót bị chết sau bụi tre ven sông. Ảnh: GDVN

Người dân phát hiện bò tót bị chết sau bụi tre ven sông. Ảnh: GDVN

Ông Phạm Chín (chú ruột của Thiện) cho biết, khi nghe cháu hét lớn, biết cháu bị bò húc nhưng không biết làm thế nào để cứu. Sau khi húc anh Thiện, bò xông thẳng vào làng, rồi vòng ra chợ Đại Lãnh khiến dân làng khiếp vía. Trên đường đi chú bò tót húc tiếp bà Trà Thị Bình (70 tuổi) và cháu Trương Ngọc Duy (10 tuổi) khiến cả hai bị thương nặng. 

Vào khoảng 11h trưa, anh Bùi Tuấn Kiệt (thôn Mẫu Lâm, xã Đại Hưng) khi hay tin bò tót về làng, đã đến thôn Đại An leo cây để chụp hình bò tót. Tuy nhiên, khi tụt xuống thì bất ngờ bị bò tót húc văng cao hơn 2 mét, bị thương rất nặng. Vào khoảng 14h cùng ngày, anh Lê Đình Vinh (sinh năm 1981, trú tại thôn Hà Dục Tây, xã Đại Lãnh) cùng một nhóm bạn ra bờ sông để tìm bò tót, thì bị bò tót húc tung, gây chấn thương vùng háng và tay. 

Bò tót chết ngay khi cơ quan chức năng chưa kịp vào cuộc.

Bò tót chết ngay khi cơ quan chức năng chưa kịp vào cuộc.

Hàng trăm người dân xã Đại Lãnh và các xã lân cận kéo nhau tới để được tận mắt chứng kiến bò khiến tình hình càng thêm phức tạp. Ai cũng cố để xem bò, chụp hình bò. Nhiều người là người thân, bạn bè của anh Thiện căm phẫn, hét lớn đòi chặt đầu bò tót.

Anh Phạm Thành Lợi, anh ruột của Thiện, bức xúc: "Bò tót về nhưng chỉ khi bò tót húc chết em tôi thì chính quyền mới thông báo để dân đề phòng. Bò tót hung hãn nhưng không thấy biện pháp xử lý".

Cá thể bò tót này từng xuất hiện tại huyện Đông Giang (Quảng Nam) vào tháng 3, Chi cục kiểm lâm, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản kiến nghị lên Cục Kiểm lâm, Bộ NN&PTNT có giải pháp xử lý, bảo tồn. Sau đó, Vụ Bảo tồn thiên nhiên cùng chuyên gia động vật học của Trường ĐH Lâm nghiệp đã khảo sát cả khu vực Đông Giang và khẳng định, sinh cảnh khu vực xuất hiện con bò tót phù hợp với điều kiện sinh sống của con vật.

Do đó, phương án tốt nhất là lực lượng chức năng địa phương nên bảo tồn tại chỗ cá thể này. Ngay sau đó, lực lượng kiểm lâm Quảng Nam và cơ quan chức năng tăng cường lực lượng để triển khai phương án này. Tuy nhiên, giải pháp bảo tồn tại chỗ đã không khả thi.

Theo một cán bộ Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, lực lượng chỉ có thể theo dõi hướng di chuyển của bò tót, không thể ngăn chặn. Tất cả đang chờ quyết định của cơ quan chức năng cao hơn. Việc bò tót húc chết người có thể do bị kích động, chọc tức nên hung hăng.

Tối ngày 26/5, đoàn công tác của bộ và Chi cục kiểm lâm Quảng Nam đã khoanh vùng, tăng cường bảo vệ thi thể bò tót để sáng 27/5 trình phương án xử lý tiếp theo.

Theo Tiền Phong

NgoiSao.net

Húc chết người, bò tót lăn ra tắt thở - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,167,452       215