Thời cuộc

Chàng cảnh sát 9X thành hot boy vì cứu... tội phạm

Giữa trời giá lạnh, thấy tên tội phạm nhảy xuống sông tẩu thoát và chới với, Sơn không ngần ngại cởi quân phục, lao xuống cứu.

son13.jpg

Phùng Cao Sơn (sinh năm 1992, công tác tại công an quận Kiến An, Hải Phòng) bỗng trở thành hot boy, được nhiều người biết đến, không phải bởi vẻ ngoài quá điển trai mà chính vì hành động dũng cảm nhảy xuống dòng nước lạnh 7 độ C, để cứu... tội phạm.

son14.jpg

Ngày 12/2, Sơn cùng các chiến sĩ trong đội bắt quả tang 27 người tại khu vực đầm Bầu, tổ Đẩu Sơn, Văn Đẩu (quận Kiến An, Hải Phòng), có hành vi đánh bạc. Khi bị vây bắt, nhiều người đã nhảy xuống sông Đa Độ để tẩu thoát, một số tên tội phạm chới với giữa nước lớn.

son9.jpg

Sơn kể, lúc đó có 5 người mang theo tiền nhảy xuống sông. Trong đó, có một người bám vào bèo nhưng không đủ làm nổi cơ thể, đuối sức nên kêu cứu. "Khi thấy người này có khả năng sẽ phải chết đuối, tôi chỉ kịp nghĩ rằng phải cứu bằng được người này”, Sơn chia sẻ.

son11.jpg

Thấy Sơn chuẩn bị nhảy xuống nước cứu người, người dân trên bờ ra sức can ngăn, họ cho rằng đó là hành động dại dột, không nên cứu vì tội phạm sẽ dìm cậu chết. Tuy nhiên, tình huống cấp bách, chàng cảnh sát trẻ vừa chạy vừa cởi hết quân phục đang mặc trong người và nhảy xuống dòng nước lạnh cứu người.

son1.jpg

Hôm đó, trời khá lạnh, nhiệt độ ở Hải Phòng chỉ khoảng 7 độ C. Cao Sơn nhớ như in cảm giác nhảy xuống dòng nước lạnh, chân tay cứng đờ vì tê cóng. Khi vừa bơi tới nơi, cậu thấy tên tội phạm gần như không còn cử động và ngất lịm. Cậu nhanh chóng dùng kỹ thuật được học kéo anh ta vào bờ. Tên tội phạm khá nặng, khi kéo vào bờ cũng là lúc Sơn gần như đuối sức, không thể kéo nạn nhân lên được bờ. Nhưng may mắn, gần đó có một chiến sĩ công an đã giúp đỡ cậu.

son2.jpg

Phùng Cao Sơn vào ngành từ tháng 9/2012. Tuy đã trở thành chiến sĩ công an hơn một năm nhưng ở chàng cảnh sát 22 tuổi này vẫn còn nhiều nét hồn nhiên. Lý do khiến cả hai anh em Sơn theo ngành công an chỉ đơn giản vì từ nhỏ đã mê mẩn màu áo xanh. Sơn cho biết, vẫn chưa hiểu hết trách nhiệm khi khoác lên người bộ quân phục bởi tuổi đời còn quá trẻ, cậu chỉ đơn giản muốn đóng góp sức mình để bảo vệ bình yên, trước tiên là của những người thân thuộc nhất.

son3.jpg

Khi cởi bỏ quân phục, Sơn là một thanh niên rất vui vẻ, sôi nổi. Thời gian rảnh, cậu thích chụp ảnh, nghe nhạc, tụ tập bạn bè, tham gia các phong trào tình nguyện như bất cứ một 9X nào. Sau thành tích cứu người, được cấp trên tuyên dương, Sơn bỗng chốc trở nên nổi tiếng. Facebook của cậu nhận được nhiều lời mời kết bạn và hàng chục nghìn người theo dõi.

son5.jpg

Thậm chí, Facebook của cậu còn bị giả mạo khiến cậu gặp một chút rắc rối. Tuy nhiên, Sơn cảm thấy vui vẻ nhiều hơn bởi được nhiều người biết tới và yêu quý cậu nói riêng và các chiến sĩ trẻ nói chung.

son7.jpg

Ít ai biết rằng, Phùng Cao Sơn được học bơi chuyên nghiệp từ nhỏ. Cậu từng giành huy chương vàng, phá kỷ lục cự ly bơi 100m tại giải bơi quốc gia và lọt vào top 4 giải bơi Đông Nam Á. Chính vì tự tin với khả năng bơi lội của mình nên khi thấy tên tội phạm gặp nạn, Sơn không ngần ngại nhảy xuống cứu người.

son6.jpg

Sơn cũng cho biết, cậu luôn bị ám ảnh bởi những vụ đuối nước gây chết người, đặc biệt là với nạn nhân là trẻ nhỏ. Vì thế, mỗi khi hè tới hoặc những khi rảnh rỗi, cậu lại mở những khóa dạy bơi miễn phí cho trẻ em trong khu vực.

son8.jpg

Tháng 7 này, Sơn dự định thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân để có cơ hội được học hỏi, trau dồi bản thân nhiều hơn để phục vụ tốt cho công việc.

SuZi Nguyễn
Ảnh: NVCC

NgoiSao.net

Chàng cảnh sát 9X thành hot boy vì cứu... tội phạm - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,169,666       642