Khi bảo vệ một cửa hàng bắt cô gái trẻ đứng lại kiểm tra vì nghi ngờ cô này ăn cắp, họ phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh trong chiếc túi đựng đồ.
Tiona Rodriguez (bên phải) trong phiên tòa hôm qua. Ảnh: Newyork Daily News |
Bé trai tử vong vì bị ngạt, Newyork Daily News dẫn lời phát ngôn viên của trung tâm pháp y Medical Examiner ở thành phố New York, Mỹ, cho biết hôm qua. Theo kết luận này, vụ việc được xác định là một án giết người.
Tiona Rodriguez, 17 tuổi, sinh đứa trẻ vào tháng 10 năm ngoái tại nhà một người bạn. Sau đó, cô nhét con vào một chiếc túi rồi cùng bạn đến cửa hàng mua sắm. Rodriguez bị phát hiện đang lấy trộm một cái quần và bị nhân viên cửa hàng giữ lại lục soát. Họ vô cùng sửng sốt khi thấy xác bé trai nằm trong chiếc túi đựng đồ.
Rodriguez khai với cảnh sát rằng cô bị sẩy thai một ngày trước và không biết phải làm gì nên đành giấu con trong túi. Người mẹ trẻ này còn có một đứa con trai hai tuổi.
Rodriguez bị kết tội trộm cắp và phải đối mặt với tội danh giết người trong phiên tòa đang diễn ra tại quận Manhattan, thành phố New York.
Cảnh sát thu giữ các vật chứng tại cửa hàng hồi tháng 10/2013. Ảnh: Newyork Daily News |
Trần Trang
Nhét con mới sinh trong túi - Ngôi sao