Thời cuộc

Phố đèn đỏ nhếch nhác của 100.000 gái mại dâm

Gái mại dâm Nam Mumbai (Ấn Độ) phải sống trong những căn nhà bẩn thỉu, hôi hám, thường xuyên bị đánh đập, thậm chí là bị giết.

s1-1723-1396757079.jpg

Phố đèn đỏ tại Nam Mumbai là nơi trú ngụ của rất đông gái mại dâm rẻ tiền. Người ta ước tính có tới 100.000 người chui rúc và hành nghề trong những nhà trọ bẩn thỉu của khu phố này. Nhiếp ảnh gia Helenrimell đã thực hiện một phóng sự ảnh ghi lại cảnh sinh sống nhếch nhác tại đây khiến nhiều người thương cảm.

s6-5752-1396757079.jpg

Đa số họ không được bảo vệ và thừa nhận. Thậm chí, họ còn bị bắt cóc, ép buộc làm gái mại dâm từ khi còn nhỏ. Có tới 30-50% các cô gái bán dâm ở khu phố đèn đỏ này mắc phải căn bệnh thế kỷ HIV.

s3-6798-1396757079.jpg

Khách lui tới đây đa số cũng là những người dân lao động nghèo, ít tiền, ít được học hành. Khách và gái hành sự ngay tại những căn phòng ẩm thấp, tối tăm và hôi hám. 

s4-3565-1396757079.jpg

Hajra năm nay 35 tuổi. Cô đang trang điểm để chuẩn bị cho buổi tiếp khách đêm. Cô được chẩn đoán nhiễm HIV nhưng không được chữa trị và tiếp tục phải tiếp khách vì không có tiền nuôi gia đình.

s5-8382-1396757079.jpg

Shaila và cậu con trai nhỏ của mình vừa bị những người bảo vệ ở nhà thổ cũ bắt lại sau khi họ cố tình bỏ trốn, do cô thường xuyên bị đánh đập. Cô đã cầu xin được thả ra nhưng vô ích, chẳng ai có thể giúp được cô.

s11-5051-1396757080.jpg

Căn phòng ở và tiếp khách của gái mại dâm chật chội, nóng bức và bẩn thỉu.

s7-1737-1396757079.jpg

Saraswati mới 16 tuổi nhưng đã có 3 năm kinh nghiệm. Cô đến từ ngôi làng Mudhol, nơi có rất nhiều gái mại dâm như cô làm việc tại Nam Mumbai.

s8-2398-1396757080.jpg

Gái mại dâm nằm chờ khách ngay trên mặt sàn tróc lở.

s2-7955-1396757079.jpg
s9-3280-1396757080.jpg

Khách tới với khu phố đèn đỏ này, đa số là người nghiện rượu hoặc nghiện ma túy, thậm chí là cả hai.

s10-3180-1396757080.jpg

Các cô gái nhà thổ trong bộ dạng lôi thôi đứng chờ khách tại một trong những tuyến đường trong khu phố đèn đỏ. Tất cả bọn họ đều phải sống trong điều kiện thiếu thốn, bị ngược đãi, cô lập và bị bỏ rơi.

s12-3095-1396757080.jpg

Người phụ nữ này nhiễm HIV từ một khách làng chơi. Sức đề kháng yếu nên cô thường xuyên bị sốt và các bệnh da liễu khác. Nhưng dĩ nhiên, cô chẳng bao giờ biết tới bệnh viện hay bác sĩ.

s13-4780-1396757080.jpg

Cô Mumtaz qua đời ở tuổi 35 nhưng chẳng ai có thể ngờ được tuổi thật khi chỉ nhìn gương mặt tiều tụy của người phụ nữ xấu số này. Cô bị một khách làng chơi tạt dầu hỏa và thiêu cháy khiến Mumtaz chết trong đau đớn, tuyệt vọng.

s14-1483-1396757080.jpg

Bạo lực, hành hạ, bị coi thường nhân phẩm là chuyện thường ngày vẫn diễn ra ở khu phố này.

Nguyên Chi
Ảnh: Helenrimell

NgoiSao.net

Phố đèn đỏ nhếch nhác của 100.000 gái mại dâm - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,170,286       573