Thời cuộc

Thi thể bé 3 tháng tuổi trong giếng làng

30 phút sau khi rời con đi làm, anh Chính nhận tin bé mất tích. Gia đình bủa đi tìm, thấy xác đứa trẻ trong giếng cách nhà 100 m.

Anh Khương Trung Chính (42 tuổi, xã Tiên Lữ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) cho biết khoảng 4h30 ngày 31/3 anh dậy đi làm như thường ngày, vợ anh là chị Nguyễn Thị Hiên cùng con gái Khương Khánh Ly (3 tháng tuổi) vẫn còn ngủ. Vừa đến cơ quan, anh Chính được gia đình gọi điện báo bé Ly mất tích.

Anh Chính báo cho công an xã đồng thời hô hoán người thân đi tìm kiếm. Anh không tin bé Ly bị bắt cóc.

gieng-2-500-2312-1396431821.jpg

Nơi phát hiện xác bé Ly. Ảnh: Lường Toán.

Khoảng 30 phút sau, anh Khương Đại Nghĩa (36 tuổi, em anh Chính) thông báo phát hiện bé Ly tử vong ở giếng làng (cách nhà khoảng 100m). Khi được vớt lên, trên người bé không có dấu hiệu bầm tím.

Vợ chồng anh Chính cùng một số người thân sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập đã được về nhà. Nguyên nhân cái chết của bé chưa được nhà chức trách thông báo.

Ông Đặng Ngọc Minh (trưởng công an xã) cho biết anh Chính lái xe buýt, chị Hiên là giáo viên tiểu học. Thời gian gần đây chị Hiên có dấu hiệu bị bệnh thần kinh, đã đi khám ở nhiều bệnh viện.

Lường Toán

NgoiSao.net

Thi thể bé 3 tháng tuổi trong giếng làng - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,170,560       588