Thời cuộc

Hai anh em ruột mất tích bí ẩn giữa Sài Gòn

Đang cùng nhau chơi ở nhà, hai anh em Dũng đột nhiên mất tích không rõ lý do. Hơn một ngày sau, các em được đưa về trụ sở công an.

Tối 21/3, Hoàng Tiến Dũng (12 tuổi) và em gái Hoàng Nguyễn Phương Linh (6 tuổi) đã được tìm thấy trong sự vui mừng của người thân.

Trước đó, khoảng 18h20 cùng ngày, người dân trên đường Đồng Xoài (phường 13, quận Tân Bình, TP HCM) phát hiện hai em nhỏ, một trai và một gái lững thững đi trên đường và có đặc điểm giống với hình ảnh được gia đình ông Hoàng Kim Cánh (ông nội của hai cháu, ngụ tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 13) in trên tờ rơi. Ngay sau đó, người dân đã giữ các em lại và đưa lên công an phường. Nhận được tin báo, gia đình ông Cánh đã tức tốc đến nhận con cháu.

iến Dũng và Phương Linh sau một ngày đêm mất tích đã được tìm thấy.

Tiến Dũng và Phương Linh sau một ngày đêm mất tích đã được tìm thấy.

Trước đó, khoảng 18h ngày 20/3, gia đình ông Cánh hoảng hốt khi hai đứa cháu nội đột ngột biến mất. Theo người nhà nạn nhân, sau khi tan học về, khoảng 17h, cả hai cháu bé vẫn vui chơi tại nhà, tuy nhiên, không rõ nguyên nhân nào hai cháu bé lại mất tích một cách bí ẩn.

Lo sợ hai cháu gặp nguy hiểm, gia đình đã tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng cho đến chiều ngày 21/3 vẫn chưa tìm thấy các cháu. Chị Nguyễn Thị Nam (mẹ các bé) đã ngất xỉu và phải nhập viện tại Bệnh viện quận Tân Bình.

Ông Kim Cánh cho biết, đến trưa ngày 21/3, gia đình bớt lo hơn khi nhận được điện thoại báo là hai cháu bé của ông từng xuất hiện ở siêu thị Maximax nằm trên đường Cộng Hòa. Sau khi nhận được tin báo, bố mẹ cháu cùng với cô chú đã nhanh chóng tìm đến đây để tìm nhưng vẫn không thấy. Qua camera, họ nhận thấy hai cháu Dũng và Linh đã đi vào đây với dáng vẻ bình thường. Gia đình in hình của hai cháu bé dán lên các cột bê tông trên đường để nhờ sự giúp đỡ của người dân.

Người thân của hai cháu bé lo lắng trước sự mất tích bí ẩn này.

Người thân của hai cháu bé lo lắng trước sự mất tích bí ẩn này.

Tiếp đó, lúc 17h, một phụ nữ bán vé số dạo đi ngang trên đường Bình Giã (phường 13, quận Tân Bình) phát hiện hai cháu bé có đặc điểm nhận dạng giống như những hình ảnh được gia đình ông Hoàng Kim Cánh dán trên đường nên gọi điện báo cho gia đình. Tuy nhiên, khi bố mẹ, dì, bác của hai cháu bé tìm đến nơi thì không thấy các cháu đâu nữa.

“Tôi thấy hai cháu bé nên gọi điện báo cho gia đình biết, tôi cố giữ cháu lại nhưng hai đứa hớt hải bỏ chạy trên đường Bình Giã hướng ra đường Trường Chinh khiến tôi không kịp đuổi theo”, người phụ nữ bán vé số dạo cho biết.

Nhiều khả năng sự mất tích của hai cháu bé có liên quan đến chuyện gia đình chứ không phải bị bắt cóc. Hiện tại, công an vẫn đang lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân hai cháu bé mất tích trong suốt đêm 20 và ngày 21/3.

Theo Đời Sống Pháp Luật

NgoiSao.net

Hai anh em ruột mất tích bí ẩn giữa Sài Gòn - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,171,276       657