Các bác sĩ ở Trung Quốc vừa phẫu thuật lấy viên đạn kẹt đã trong đầu một bệnh nhân hàng chục năm mà người này không hay biết.
Bà Zhao và viên đạn. Ảnh: Shanghaiist |
Ca mổ được thực hiện tại một bệnh viện ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Viên đạn dài 2,5 cm, đường kính 0,5 cm, nằm sâu trong đầu người phụ nữ tên Zhao.
Bà Zhao chịu đựng nhiều cơn đau đầu, bệnh xoang mãn tính và sưng hạch bạch huyết hơn 10 năm qua. Bà phải uống thuốc để làm giảm sự nhức nhối. Zhao đi khám khi mũi bà trở nên đau không chịu được. Các bác sĩ phát hiện có dị vật kim loại nằm trong mũi Zhao.
Viên đạn sau khi được lấy ra. Ảnh: Shanghaiist |
Người phụ nữ 62 tuổi kể rằng bà bị một vật nhỏ đâm vào thái dương phải năm 14 tuổi. Bà chỉ bị thương nhẹ và không hề biết đó là viên đạn. "Tôi thấy hạnh phúc vì mình không chết", Zhao nói với Want China Times. "Thật may mắn khi tôi còn cơ hội sống và ở bên gia đình".
Một bác sĩ cho biết viên đạn không gây tổn thương nghiêm trọng vì nó kẹt trong mũi và không đụng đến não bệnh nhân.
Trần Trang
Đạn mắc trong đầu 48 năm - Ngôi sao