Thời cuộc

Không kịp ăn sinh nhật với vợ trước khi lên máy bay

Sau giờ làm, ông Wong ra thẳng chuyến bay của hãng Malaysia Airlines mà không kịp về nhà gặp vợ con trong ngày sinh nhật.

Bà Tan Ku Leng, vợ của nạn nhân Stanley Wong Sai Sang cho biết, chồng mình vốn dĩ không phải lên chuyến bay định mệnh mang số hiệu MH370.

Ông Wong, một quản lý cao cấp trong ngành thương mại, đã lỡ chuyến bay vào ngày thứ 6, nên phải đổi vé sang ngày hôm sau, khởi hành lúc 0h41 từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Bà Tan cho biết chồng mình cùng hai cộng sự sang Bắc Kinh lần này là để phát triển chiến lược kinh doanh sản phẩm mới của công ty.

hinh-4578-1394419905.jpg

Bà Tan cùng con gái (bên phải) lo lắng chờ đợi tin tức của chồng tại sân bay.

Bà đau đớn nói với The Malay Mail Online: "Chồng tôi bước sang tuổi 52 ngày 7/3 nhưng ông ấy thậm chí còn không kịp về nhà tổ chức sinh nhật với vợ con do quá bận bịu với công việc. Sau giờ làm, ông ấy đi thẳng ra sân bay để lên chuyến bay lúc gần 1h sáng. Tôi đã gọi điện cho chồng trước khi lên máy bay và ông Wong còn hẹn quay lại vào ngày thứ 2 để tổ chức bữa tiệc nhỏ với gia đình".

Ủy viên Hội đồng bang Selangor Ronnie Liu đã có mặt tại sân bay để động viên, giúp đỡ gia đình bà Tan. Ông nói, mình và Wong vốn dĩ là bạn học khi còn ở Sekolah Menengah Raub, Pahang.

"Tôi đến dự một cuộc họp khẩn và bất ngờ nhìn thấy tên bạn mình trong danh sách nạn nhân. Tôi đã chạy nhanh tới đây và thật đau đớn, điều đó là sự thật. Tôi vừa mới chúc mừng sinh nhật anh ấy hôm trước và Wong cũng vui vẻ trả lời trên Facebook. Nhưng không ngờ, có thể đó là lần cuối cùng tôi nhận được tin nhắn từ bạn mình", ủy viên Liu nói.

SuZi Nguyễn

NgoiSao.net

Không kịp ăn sinh nhật với vợ trước khi lên máy bay - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,171,873       671