Thời cuộc

Cởi trần chạy thi trong giá lạnh

Hàng trăm người dân Bắc Kinh cùng chạy bán khỏa thân trong lúc sương mù dày đặc thành phố nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường.

Sự kiện được tổ chức hôm 23/2 tại Công viên Rừng Olympic ở thành phố Bắc Kinh, Shanghaiist cho hay. Hơn 300 người dân cùng nhau bán khỏa thân chạy thi trên quãng đường 3,5 km để khuyến khích lối sống lành mạnh trong bối cảnh Bắc Kinh vừa nâng mức cảnh báo ô nhiễm không khí lên màu vàng, mức độ cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo ô nhiễm 4 bậc.

Sự kiện được tổ chức lúc 9h sáng 23/2 tại Công viên Rừng Olympic ở thành phố Bắc Kinh, Shanghaiist cho hay. Hơn 300 người dân cùng nhau bán khỏa thân chạy thi trên quãng đường 3,5 km, khuyến khích thực hiện một lối sống lành mạnh.

Sự kiện được tổ chức hôm 23/2 tại Công viên Rừng Olympic ở thành phố Bắc Kinh

Cuộc thi diễn ra một ngày sau khi Bắc Kinh nâng mức cảnh báo ô nhiễm không khí lên màu vàng, mức độ cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo ô nhiễm 4 bậc.

Cuộc thi thu hút nhiều lứa tuổi tham gia, trong đó nhỏ nhất là học sinh tiểu học và người lớn tuổi nhất là 70 tuổi.

Cuộc thi thu hút người dân ở nhiều lứa tuổi khác nhau tham gia, từ học sinh tiểu học đến người 70 tuổi.

Những người tham gia

Một số người còn mang theo cả mặt nạ dưỡng khí.

"Tôi vẫn cảm thấy bình thường sau khi chạy", Meng Guangping, một công nhân 51 tuổi ở Bắc Kinh, nói. "Tôi thường xuyên chạy bộ, bất kể việc thành phố có sương mù. Tôi nghĩ là mình đã quen với môi trường này". Meng cho biết đây là lần thứ ba ông tham gia sự kiện.

"Tôi vẫn cảm thấy bình thường sau khi chạy", China Daily dẫn lời Meng Guangping, một công nhân 51 tuổi ở Bắc Kinh. "Tôi thường xuyên chạy bộ, bất kể việc thành phố có sương mù. Tôi nghĩ là mình đã quen với môi trường này". Meng cho biết đây là lần thứ ba ông tham gia sự kiện.

Meng Guangping, 51, a worker at a Beijing machinery factory, joined the activity for the third time.

Một thanh niên mặc trang phục màu hồng trong cuộc đua.

635287677250556413-3480-1393302040.jpg

Khoảng một phần ba số người tham gia là nữ, bất chấp nhiệt độ chỉ ở mức 0 độ C.

635287677581900995-8094-1393302040.jpg

Một phụ nữ đang mang thai thu hút sự chú ý của người xem.

The race was first organized in 2012 to promote a healthy lifestyle and to bring people closer to nature, so some opted to take the animalistic approach.

Cuộc đua được tổ chức lần đầu vào năm 2012 để khuyến khích người dân thực hiện một lối sống khỏe mạnh, gần gũi với thiên nhiên. Đó cũng là lý do khiến một số người thích hóa trang thành động vật.

Vifdeo bán khỏa thân chạy thi trong giá lạnh

Nguyễn Tâm
(Ảnh: Chinanews, Video: Youku)

NgoiSao.net

Cởi trần chạy thi trong giá lạnh - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,172,150       782