Thời cuộc

Đi 1.700 km vì tin nhắn trúng số giả

Một người đàn ông Ấn Độ đi 1.700 km để nhận tiền trúng thưởng, nhưng hóa ra ông chỉ là nạn nhân của một trò đùa ác ý.

Ratan Kumar Malbisoi đi 1.700 km để nhận một giải thưởng ảo. Ảnh: BBC/

Ratan Kumar Malbisoi đi 1.700 km để nhận một giải thưởng ảo. Ảnh: BBC.

Ratan Kumar Mabisoi rời ngôi làng ở bang Orissa, phía đông Ấn Độ tháng trước để đến thủ đô Delhi sau khi ông dường như được "một nhân viên đài BBC" gửi séc trúng thưởng, Metro cho biết. Người đàn ông 41 tuổi này chỉ biết mình là nạn nhân của một trò đùa ác ý khi ông tới văn phòng đài BBC.

"Tin nhắn nói rằng tôi đã trúng giải xổ số quốc gia của BBC với giải thưởng 20 hay 30 triệu rupee (319.000 đến 478.000 USD)", Mabisol nói với BBC. "Họ yêu cầu tôi cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục nhận giải".

Malbisoi, đang thất nghiệp, nhận được tin nhắn vào tháng 4/2012. Những kẻ này yêu cầu Malbisoi thanh toán trước 4.000 rupee (64 USD) nhưng ông không thể đáp ứng. Tuy nhiên, những người này vẫn nói rằng đã gửi cho ông ba tấm séc. Malbisol quyết định đến Delhi vì chưa nhận được số séc trên.

Malbisoi vẫn còn tin rằng giải thưởng là có thật khi trở về nhà, bất chấp chuyến đi vô nghĩa ông vừa trải qua.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy ông ấy muốn lừa tôi. Tôi thích nói chuyện với ông ấy, ông ấy rất tốt", Malbisol nói. "Nếu họ không muốn trao tiền thì tôi cũng không thể ép buộc họ. Đó là tiền của họ".

Nguyễn Tâm

NgoiSao.net

Đi 1.700 km vì tin nhắn trúng số giả - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,173,048       209