Thời cuộc

'Người rừng' lần đầu đón Tết cùng dân làng sau 40 năm

Sau 40 năm từ rừng sâu trở về, lần đầu tiên cha con 'người rừng' Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang đón Tết ấm áp cùng dân làng bên nồi bánh tét.

27-1-Anh-1-Tet-cha-con-nguoi-r-7600-8655

Hai cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang năm nay đón Tết cổ truyền ấm áp bên tình yêu thương của bà con dân làng thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện miền núi Tây Trà. "Năm nay cha và anh trở về đoàn tụ sau 40 năm xa cách nên gia đình tôi ăn tết lớn, vui vẻ hơn nhiều so với mọi năm. Vợ chồng tôi lên núi hái lá dong rừng về gói nếp nấu bánh tét (đồng bào Cor còn gọi là bánh Top) để vui xuân, đón tết cùng người Kinh. Mong sao hai cha và anh Lang sớm hòa nhập với bà con, không còn trở về sống ở rừng sâu nữa", anh Hồ Văn Tri (con ông Thanh) nói. 

27-1-Anh-2-Tet-cha-con-nguoi-r-2298-3170

Được dân làng hướng dẫn, "người rừng" Hồ Văn Lang nhanh chóng biết dùng ống lồ ô, lấy sợi lạt tre gói lá dong làm khuôn cho nếp vào gói bánh tét. 

27-1-Anh-3-Tet-cha-con-nguoi-r-9340-2090

Dân làng đến chia vui cùng gia đình anh Hồ Văn Tri đoàn tụ cha và anh bên bếp lửa rực hồng. 

27-1-Anh-4-Tet-cha-con-nguoi-r-8269-8953

"Người rừng" Hồ Văn Lang bỡ ngỡ cầm cơi trầu, cau tập tành lời chúc tết của người Kinh " Chúc mừng năm mới vui vẻ" với bà con dân làng. Sống trong rừng sâu 40 năm, anh chỉ biết ăn tết ngã rạ Xa a ní mừng lúa mới với ít rau dại, thịt rừng và gạo bỏ vào ống lồ ô "nướng" chín. Lần đầu tiên đón tết vui vẻ ở buôn làng, mọi người hỏi Lang có thích tết không. Anh nhoẻn nụ cười trả lời bằng ngôn ngữ đồng bào Cor  "Trot xa tet” (rất thích Tết). 

27-1-Anh-5-Tet-cha-con-nguoi-r-4798-1706

Sau thời gian dài chờ đợi, anh Lang vô cùng thích thú khi được dân làng bày cách lấy đòn bánh tét ra khỏi nồi nghi ngút khói. 

27-1-Anh-6-Tet-cha-con-nguoi-r-4984-9075

Anh Lang đi từ bỡ ngỡ này đến lạ lẫm khác với "cái Tết" đầu tiên giữa buôn làng. Anh tò mò bên chú gà trống được thương lái đặt trên bàn cân bán "lưu động". 

27-1-Anh-7-Tet-cha-con-nguoi-r-6836-6637

Anh vội ôm con gà đến khoe cha là "người rừng" Hồ Văn Thanh đang ngồi trầm ngâm bên bếp lửa nấu nồi bánh tét. 

27-1-Anh-8-Tet-cha-con-nguoi-r-4412-7467

Sau khi bánh tét được nấu chín, anh Lang được mọi người chia phần và anh không quên mang đến mời cha mình. 

27-1-Anh-9-Tet-cha-con-nguoi-r-8193-4080

Kho cỏ dự trữ Tết dành cho chú trâu vừa được nhóm phóng viên Đài PT-TH Quảng Ngãi tặng làm vật nuôi của gia đình. 

27-1-Anh-10-Tet-cha-con-nguoi-7842-3241-

Tết đầu tiên ở buôn làng, ngoài căn nhà mới được các nhà hảo tâm xây tặng, anh Lang còn sở hữu thêm "khối tài sản" là chú trâu khỏe mạnh trị giá gần 20 triệu đồng bên mái ấm của mình. 

Trí Tín

NgoiSao.net

'Người rừng' lần đầu đón Tết cùng dân làng sau 40 năm - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,173,565       355