Hình sự

Mẹ chị Huyền òa khóc khi thấy di ảnh con ở phiên tòa

Không khỏe, bà Hiền vẫn tới phiên tòa xử bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường, sớm nay. Thấy di ảnh con gái, bà nhiều lần gục vào cháu ngoại, nức nở.

a18-5796-1417681593.jpg

Sáng nay, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm lần 2 xét xử bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (chủ Thẩm mỹ viện Cát Tường trên đường Giải Phóng, Hà Nội) về hành vi ném xác chị Lê Thị Thanh Huyền (trú tại Hàng Thiếc, Hà Nội) sau khi thực hiện ca phẫu thuật hút mỡ, nâng ngực không thành công. Ông Lê Văn Viễn (bố chị Huyền) cùng gia đình nạn nhân có mặt từ hơn 7h, tập trung trước cửa tòa án.

a3-2108-1417681594.jpg

Con trai chị Huyền chít khăn tang tới tòa. Trước khi mất, chị Huyền có 2 người con trai. Trước đó, hồi tháng 4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử lần một với bác sĩ Tường nhưng sau đó đã trả lại hồ sơ để điều tra lại. Trong thời gian này, thi thể chị Huyền được tìm thấy tại bến đò Vân Đức (Gia Lâm, Hà Nội).

a4-7171-1417681594.jpg

Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ nạn nhân Huyền tranh thủ trao đổi với luật sư trước khi phiên tòa diễn ra.

Bà òa khóc khi thấy di ảnh con gái trên tay hai cháu ngoại.  bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ nạn nhân ôm mặt, mắt đỏ hoe. Bà đang nằm viện, dù sức khỏe còn yếu nhưng vẫn muốn dự phiên xử. Có mặt tại tòa từ hơn 7h sáng cùng gia đình mang theo di ảnh con, bà Hiền nhiều lần gục vào hai cháu ngoại, khóc nức nở. 

Bà Hiền đang nằm viện, dù sức khỏe còn yếu nhưng vẫn muốn dự phiên xử. Có mặt tại tòa từ hơn 7h sáng cùng gia đình mang theo di ảnh con, bà Hiền nhiều lần gục vào hai cháu ngoại, khóc nức nở. 

a6-7607-1417681595.jpg

Những người thân trong gia đình chồng chị Huyền cũng có mặt đông đủ từ rất sớm. Tại tòa, bố mẹ nạn nhân chia sẻ, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng họ vẫn khá căng thẳng, hồi hộp chờ đợi để được trình bày những khúc mắc còn băn khoăn về cáo trạng.

a2-7461-1417681594.jpg

Người dì của bị cáo Khánh là người thân bị cáo đầu tiên có mặt tại tòa, lúc 7h sáng. Bà liên tục ngóng ra đường chờ xe dẫn giải đến tòa.

a8-6707-1417681596.jpg

Lực lượng an ninh bảo vệ phiên tòa có mặt từ hơn 6h sáng tại TAND Hà Nội. 8h30, tòa bắt đầu mở cửa cho những người liên quan vào làm thủ tục. Xe chở bị cáo đến tòa cũng trễ hơn so với thường lệ.

a9-6303-1417681596.jpg

Bị cáo Tường trong bộ dạng ủ rũ, cúi gằm mặt và nhanh chóng bị nhóm cảnh sát áp giải vào phòng xử. Theo chân Tường, bảo vệ Đào Quang Khánh (17 tuổi, bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường) khá bình thản.

a12-4402-1417681597.jpg

Cáo trạng được công bố xong, Tường thừa nhận nội dung truy tố là đúng. Ngay sau đó, vị bác sĩ này bất ngờ xin tòa được nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân. Vị bác sĩ cũng cho biết, lúc cùng đi phi tang xác chị Huyền, vợ đã khuyên can nhưng vẫn cứ làm. Bị cáo nghĩ Khánh tốt với mình nên giúp. Đến lúc này, bị cáo Tường lại bất ngờ khai Khánh gợi ý việc vứt xác nhưng bị cáo là người quyết định."Lúc đó sợ thì cứ vứt vì không biết làm gì cả, cũng không có mục đích gì", Tường nói.

a14-2766-1417681597.jpg

Buổi chiều, với thái độ tự tin, liên tục khoát tay, Tường khẳng định mình chỉ làm thủ thuật chứ không phải là phẫu thuật như công tố viên nêu. Tường khai, khi anh ta quay về Cát Tường thì chị Huyền đã chết mà không biết vì sao."Căn cứ vào đâu lại cho là bị cáo làm chết chị Huyền", bị cáo đối đáp lại. Bị vị công tố viên nói "đang khai báo quanh co", Tường bảo "đang tranh luận công bằng".

a13-3317-1417681597.jpg

Về cáo buộc của cơ quan điều tra cho rằng, Khánh là người đã gợi ý việc vứt xác chị Huyền, bị cáo này phủ nhận và cho rằng bác sĩ Tường mới là người đề nghị. Thanh niên này cũng nêu, Tường nhờ thì Khánh làm vì nghĩ mình làm thế là trung thành.

a17-6002-1417681598.jpg

Thân nhân của cả nạn nhân và bị cáo chăm chú theo dõi phiên tòa.

Ảnh: Quý Đoàn

NgoiSao.net

Mẹ chị Huyền òa khóc khi thấy di ảnh con ở phiên tòa - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        258,880       37