Hình sự

Chốt cửa phòng tự tử khi bị vây bắt

Tối 4/3, hàng trăm người đứng nghẹt đường số 4, Thủ Đức (TP HCM) khi hay tin nghi can đâm người đã treo cổ tự tử ở nhà riêng.

Đến 21h, thi thể người đàn ông treo cổ được chuyển đi khỏi hiện trường. Ảnh: Châu Thành

Đến 21h, thi thể người đàn ông treo cổ được chuyển đi khỏi hiện trường. Ảnh: Châu Thành

Thi thể được tìm thấy trong tình trạng treo cổ trong căn phòng riêng ở lầu một căn nhà 3 tầng là Đỗ Mạnh Đức (45 tuổi, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM). Người bị ông Đức đâm trọng thương là Lê Minh Tựu (tự Quắng, 30 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông Đức kinh doanh dịch vụ xe du lịch rất giàu có. Tựu là hàng xóm nhưng cũng là người làm công cho gia đình Đức. Tựu mượn tiền Đức nhưng lỡ hẹn chưa trả nên hai bên mâu thuẫn.

Chiều 4/3, sau khi đi nhậu về, Đức tiếp tục cự cãi với Tựu. Thừa lúc người làm công không để ý, Đức dùng dao đâm một nhát vào hông khiến anh này gục xuống. Mọi người xung quanh truy hô và đưa Tựu đi cấp cứu.

Con dao mà hung thủ đâm người vứt trước cổng nhà. Ảnh: Châu Thành

Con dao mà hung thủ đâm người vứt trước cổng nhà. Ảnh: Châu Thành

Ít phút sau, thấy công an có mặt vây bắt, hung thủ liền vứt dao trước cổng, chạy vào phòng riêng trên lầu một chốt khóa. Đập cửa nhiều lần kêu Đức ra trình diện không được, cảnh sát phá cửa xông vào thì thấy ông này đã treo cổ ở khung cửa sổ.

Châu Thành

NgoiSao.net

Chốt cửa phòng tự tử khi bị vây bắt - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        318,775       721