Hình sự

Vợ đoạt mạng chồng vì tiếc con gà

Thấy chồng chém chết con gà, Đượm to tiếng và trong lúc tức giận đã cầm dao đâm chết chồng.

Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) đang hoàn tất hồ sơ khởi tố Đỗ Thị Đượm (44 tuổi, thôn Vé, xã Đồng Tâm) về hành vi giết chồng Nguyễn Đình Luân (45 tuổi). 

Ngày 17/2, ngôi nhà của vợ chồng Đượm chìm trong không khí tang thương, hai con trai thẫn thờ ngồi co ro một góc, chỉ trong một ngày chúng vĩnh viễn mất cha, còn mẹ bị bắt. Mắt đỏ hoe, Nguyễn Đình Đông (15 tuổi) chưa hết hoảng loạn khi nhớ lại toàn bộ sự việc. Cậu kể khoảng 11h ngày 14/2 đi học về, Đông thấy mẹ đang làm thịt vịt cúng rằm ngoài giếng, bố cạo chân trâu ngồi ở ngay sát.

Vừa cất cặp sách, Đông nghe tiếng bố mẹ cãi nhau. Bực mình khi thấy con gà lao vào mổ miếng thịt trâu, bố vung dao chém chết và bị mẹ trách mắng. Tiếng cãi vã ngày một to, thấy bố túm tóc mẹ, Đông chạy lại can ngăn nhưng không được. Đang cố giằng tay bố ra thì Đông thấy mẹ vớ con dao ở phía sau đâm mạnh vào đùi bố.

anh-xay-ra-an-mang-3640-1392694277.gif

Cửa bếp - nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Lường Toán

Thấy máu chảy, Đông hoảng loạn la lớn, chị Vũ Thị Thanh (43 tuổi, hàng xóm) chạy sang rồi hô hoán. Ông Hoàng Công Hải (55 tuổi) thấy anh Luân nằm bất tỉnh ở sân giếng nên cùng một số hàng xóm dìu tạm ra chiếc ghế gấp cách đó khoảng 2m băng bó cầm máu.

Trong lúc mọi người đang luống cuống băng bó, gọi xe cấp cứu, Đông thấy mẹ lạnh lùng không nói gì, múc nước dội vết máu ở sân giếng rồi thay quần áo. Nửa tiếng sau đó, anh Luân tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Công an huyện Ninh Giang cho biết, khi bị bắt, hung thủ khai đâm chồng trong lúc tức giận vì bị túm tóc đánh. Chị Đượm đi lao động ở Đài Loan trong 9 năm, vừa trở về nước hơn một năm. Gần đây, vợ chồng họ thường xuyên xảy ra cãi vã do Đượm có ý định đi xuất khẩu lao động tiếp nhưng chồng không đồng ý. Theo người thân, vợ chồng Luân ít giao lưu với hàng xóm, nhưng chưa xảy ra xích mích với ai. Anh Luân hiền lành, chịu khó làm ăn.

Nguyễn Đình Đức (22 tuổi, con trai cả của anh Luân) nghẹn ngào chia sẻ, bố vất vả nuôi em ăn học. Nhiều lần về nhà, Đức thấy thương bố khi cặm cụi cạo chân trâu thuê. Đêm trước khi bị đâm chết, bố Đức đã thức cả đêm làm việc.

Lường Toán

NgoiSao.net

Vợ đoạt mạng chồng vì tiếc con gà - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        318,797       401