Pháp luật

Người đàn bà lả lơi bẫy ông già bằng lon nước 'tử thần'

Biết ông lão chở xe ôm “say nắng”, Lan dụ vào nhà nghỉ ân ái để có cơ hội cướp tài sản.

Ngày 24/9, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Lan, 45 tuổi, về hành vi cướp tài sản.

nguoi-dan-ba-la-loi-bay-ong-gia-bang-lon-nuoc-tu-than

Hai bị cáo tại phiên toà sơ thẩm.

Đầu năm 2015, sau một vài lần đi xe ôm thấy ông Đào Cư Đôn (trú tại quận Hà Đông) tỏ ra quan tâm đến mình, Lan kể chuyện với Nguyễn Thị Thu. Cho rằng ông Đôn đã "sập bẫy tình", Thu chỉ dẫn Lan cách lả lơi tán tỉnh và dụ vào nhà nghỉ quan hệ tình dục nhằm có cơ hội cướp tài sản. Thu đưa cho Lan lon bia và nói: “Uống cái này phê lắm. Có khiêng vứt đi cũng chẳng biết”.

Sáng 19/8/2015, Lan gọi điện hẹn ông Đôn đến Bến xe Mỹ Đình đón và rủ vào nhà nghỉ. Trên đường đi, ông Đôn ghé vào một cửa hàng tạp hóa mua 2 chai nước ngọt và 2 lon bia đưa Lan cất vào túi xách.

Tại nhà nghỉ, uống gần hết 3 lon bia, ông Đôn đau đầu, chóng mặt và nôn thốc nôn tháo. Sau khi đưa ông Đôn vào bệnh viện cấp cứu, Lan bỏ mặc rồi quay lại nhà nghỉ ở phố Lạc Long Quân lấy xe máy của ông này. Trước đó, cô ta đã tháo đồng hồ đeo tay, điện thoại, ví tiền trên người nạn nhân.

Sau nhiều ngày nằm viện, ông Đôn đã tử vong, nguyên nhân được xác định do suy đa tạng vì trúng phải độc tố.

Trong quá trình điều tra, Thu phủ nhận toàn bộ lời khai của Lan về việc đồng phạm đầu độc ông Đôn.

Toà xét thấy ngoài lời khai của Lan không có đối chứng nên không xem xét hành vi cướp tài sản của Thu. Toà tuyên phạt án Lan tù chung thân về tội Cướp tài sản, Thu lĩnh 14 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Việt Dũng

VNExpress

người đàn bà, lả lơi, gạ tình, xe ôm, đầu độc, tử vong, toà án, xét xử, tuyên phạt, tù chung thân


      © 2021 FAP
        1,959,816       18