Cười

Cứ tưởng con trai sút cân chóng vánh

Tũn nhờ con trai đến chợ mua gạo. Khoảng nửa giờ sau thấy cậu con mặt mũi đỏ gay chạy về, Tũn lo lắng hỏi:

Cứ tưởng con trai sút cân chóng vánh

- Sao thế con trai, có phải rất mệt không?

Con trai Tũn thở hổn hển đáp:

- Mệt lắm mẹ ạ, con mất hết 5 cân rồi ý chứ.

Tũn đưa tay lau mồ hôi, mỉm cười:

- Con trai mẹ giỏi lắm, thế 5 cân gạo mẹ nhờ con mua để đâu rồi nào?

Cậu con trai hồn nhiên đáp:

- Ơ, con mới vừa bảo với mẹ đấy thôi. Con làm mất 5 cân gạo dọc đường về rồi. 

- !?!

Xem thêm: Mẹ hạnh phúc vì con trai vòi vĩnh

Lan Quyên (st)

Phòng bẩn do lực hút Trái Đất Phòng bẩn do lực hút Trái Đất

Sáng chủ nhật, vừa bước vào phòng Tũn, mẹ cô liền quát:

VNExpress

Lan Quyên, truyện cười, tiểu phẩm cười, sút cân


      © 2021 FAP
        457,668       30