Cười

Mẹ nhẹ nhõm vì mai mối cho con gái không thành

Vừa bước chân vào nhà, mẹ Tũn đã hớn hở kể với cô:

[Caption]

- Hôm nay trên đường về tình cờ gặp con chú Tý, trông cậu ta chững chạc quá, hỏi ra thì chưa có người yêu, mẹ đang tính làm mối cho...

Tũn cáu gắt đáp:

- Mẹ cứ thích mai mối làm gì cho mệt người, nếu không thành đôi thì sau gặp mặt ngại ngùng, mà có thành đôi nhỡ sau này chúng con có xích mích cãi nhau lại quay ra trách mẹ.

Mẹ Tũn nghe vậy bèn cười lớn:

- Con cứ lo xa. Mẹ mới bảo cậu ta sang chơi với con, cậu ta đã chối đây đẩy rồi làm gì có cơ hội nào để tới mức ngại ngùng hay cãi nhau gì chứ.

- !!!

Xem thêm: 10 truyện cười hay nhất nhân ngày của Bố

Lan Quyên (st)

Lý do chồng không còn nói lời yêu thương với vợ

Lý do chồng không còn nói lời yêu thương với vợ me-nhe-nhom-vi-mai-moi-cho-con-gai-khong-thanh-2

Thấy chồng suốt ngày chỉ chăm chú vào công việc, Hannah giận dỗi nói:

VNExpress

Mẹ nhẹ nhõm vì mai mối cho con gái không thành - VnExpress


      © 2021 FAP
        525,706       460