Thế giới

Mỹ: Bị bắn chết khi đang livestream trên Facebook

TTO – Một tay súng đã bắn chết người đàn ông ở Bắc Carolina (Mỹ), khi nạn nhân đang đăng video trực tuyến trên Facebook, báo USA Today cho biết.

Mỹ: Bị bắn chết khi đang livestream trên Facebook - Ảnh 1.

Thêm một vụ giết người khi đang livestream ở Mỹ vừa xảy ra ngày 25-2 - Ảnh minh hoạ: Reuters

Cảnh sát cho biết nạn nhân Prentis Robinson là người thường xuyên sử dụng điện thoại để đăng video trực tuyến (livestream) hình ảnh của mình khi đang đi bộ dọc theo thị trấn Wingate, bang Bắc Carolina.

Trong lần livestream định mệnh hôm 26-2, Robinson lúc đang livestream đã quay sang nói với ai đó, và người kia nói cụm từ "You on Live".

Đây được xem là một động tác cho thấy Robinson sắp sửa bị tấn công, và những gì Robinson gánh chịu sẽ xuất hiện trong chính video trực tuyến ấy.

Đoạn băng trực tiếp sau đó quay được hình ảnh một người đàn ông mặc quần jean, áo khoác màu xanh lơ chạy tới Robinson, bắn vài phát súng trước khi chiếc điện thoại dùng làm camera rơi xuống đất, còn nghi phạm thì chạy thoát.

Vụ việc khiến cảnh sát Wingate tạm thời đóng cửa một trường học và trường đại học ở địa phương, trong khi các nhà điều tra tìm kiếm tay súng nêu trên. Wingate được biết có dân số chỉ khoảng 4.000 người.

Người phát ngôn Sở cảnh sát Tony Underwood nói đang truy tìm thông tin nhận diện nghi phạm, dù lúc này chưa tiết lộ những gì họ tìm thấy về động cơ của kẻ nổ súng.

Người dân, công nhân xung quanh khu vực hiện trường nói rằng họ không biết Robinson là ai, mặc dù nhiều lần thấy người này quay video, chơi đàn guitar và rảo bước ở đây.

Xả súng giết người, học sinh tố Tổng thống, Tổng thống tố đối thủ

TTO - Sau mỗi vụ xả súng nước Mỹ lại dằn vặt xem lỗi ở đâu. Và như mọi khi, câu chuyện sở hữu súng đạn kiểu tự do lại được đem ra mổ xẻ. Lần này, sự công kích nặng nề hơn bởi hung thủ còn rất trẻ và các nạn nhân còn trẻ hơn.

Tuổi trẻ

      © 2021 FAP
        219,174       1,431