TTO - Có mặt tại buổi hòa nhạc ở Las Vegas tối chủ nhật để ghi hình sự kiện, nhà nhiếp ảnh David Becker không ngờ mình sẽ chứng kiến một buổi tắm máu...
Câu chuyện được nhà nhiếp ảnh kể lại trên đài CNN như sau:
"Mọi người tháo chạy trong hoảng loạn. Tiếng súng thì rời rạc, ngưng một chút rồi tiếp tục, một khoảng lặng rồi lại vang lên. Tôi có thể nghe mọi người la lên yêu cầu tắt hết đèn và giữ yên lặng.
Ai nấy đều co mình lại, họ sợ cho tính mạng. Một người phụ nữ trượt chân té ngay trước mặt tôi; một người đàn ông dùng thân mình che cho một phụ nữ trước khi cả hai người đứng dậy và chạy đi; một người đàn ông ngồi xe lăn được giúp đỡ di chuyển đến lối ra.
Tôi cố gắng chụp bất cứ thứ gì chuyển động và phông nền nhìn thấy rõ".
Trong một lúc, anh Becker thậm chí không biết những âm thanh lụp bụp là tiếng súng. Anh cứ nghĩ đó là tiếng pháo hoặc dàn âm thanh bị lỗi của buổi hòa nhạc.
"Rồi tôi bắt đầu nhìn vào những bức ảnh vừa chụp. Tôi nhận ra điều không thể tin được. Trời tối nên tôi không nhìn rõ chi tiết. Tôi thấy mọi người nằm trên mặt đất mà cứ ngỡ họ đang giả vờ. Nhưng khi tôi nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ nằm trên mặt đất đầy máu - tôi nhận ra người ta đang hấp hối".
Dưới đây là những gì anh Becker chứng kiến tối hôm chủ nhật: