Xã hội

Một gia đình có nhiều người bệnh

Đó là tình cảnh của ông Chí Việt Minh (47 tuổi, đang ở trọ tại ấp An Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom). Cách đây gần 1 năm, trong một lần đưa con gái đi học, ông Minh và con không may bị tai nạn giao thông khiến ông bị chấn thương phần đầu, còn con gái bị gãy chân đến nay vẫn phải đi tái khám định kỳ.

Ông Chí Việt Minh và con trai út có gương mặt đang bị biến dạng và cơ thể nhiều chỗ bị phù thũng. Ảnh V.Tuyên
Ông Chí Việt Minh và con trai út có gương mặt đang bị biến dạng và cơ thể nhiều chỗ bị phù thũng. Ảnh V.Tuyên

 Sau thời gian điều trị, khi xuất viện về nhà ông Minh thường xuyên bị đau đầu. Đi tái khám, bác sĩ phát hiện trong não ông vẫn còn ít máu bầm tích tụ nên phải phẫu thuật để lấy ra thì mới giải quyết dứt điểm bệnh đau đầu cho ông. Do là lao động chính trong nhà, hàng ngày ông Minh phải đi làm nên không có thời gian nghỉ để chữa trị cho bản thân mình. Còn vợ ông phải nuôi con trai út mới 2 tuổi bị bệnh lao phổi bẩm sinh. Sức khỏe cháu bé hiện rất yếu, thường xuyên phải nhập viện nhiều ngày liền. Gần đây, khuôn mặt bé bắt đầu biến dạng, toàn thân bị phù thũng do sử dụng nhiều loại thuốc trong thời gian dài nên gây tác dụng phụ.

Hiện nay, chi phí hàng tháng của gia đình 4 người gồm tiền thuê nhà, tiền thuốc cho con đều trông vào lương công nhân ít ỏi của ông Minh. Khó khăn gia đình bộn bề, nên dù những cơn đau đầu bất chợt xuất hiện ông cũng phải ráng chịu đựng, bất chấp nguy hiểm để đi làm trang trải cho cuộc sống gia đình.

Qua bài viết này, chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của bạn đọc Báo Đồng Nai cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình ông Chí Việt Minh vượt qua gian khổ này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Đồng Nai, địa chỉ: số 15, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa; điện thoại: 0251.3942427.

Võ Tuyên

Đồng Nai

      © 2021 FAP
        2,831,411       52