Kinh tế

Chủ tịch Bình Định: mong sớm công nhận liệt sĩ cho 'hiệp sĩ'

TTO - Theo chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nghĩa cử xả thân chống lại cái xấu, cái ác của các "hiệp sĩ" rất cao đẹp khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, nghiêng mình.

Chủ tịch Bình Định: mong sớm công nhận liệt sĩ cho hiệp sĩ - Ảnh 1.

Bạn bè anh Nguyễn Văn Thôi từ TP.HCM ra chia sẻ nỗi đau mất mát với cha mẹ anh - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG

Trưa 15-5, ông Hồ Quốc Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết chiều cùng ngày, ông cùng đoàn của UBND tỉnh Bình Định và các cơ quan của tỉnh sẽ đến nhà anh Nguyễn Văn Thôi, "hiệp sĩ" bị đâm chết khi đang truy đuổi nhóm trộm xe máy tại TP.HCM, để thăm viếng, chia sẻ, động viên gia đình.

"Hành động của nhóm "hiệp sĩ" phục kích, truy bắt nhóm trộm xe máy tại TP.HCM rất dũng cảm, nghĩa khí. Sự hi sinh của hai "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Thôi quê Bình Định và Nguyễn Hoàng Nam ở Đồng Nai là tấm gương quên mình chống lại cái xấu, cái ác trong xã hội. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện thủ tục để cấp thẩm quyền xem xét, công nhận liệt sĩ cho hai anh" - ông Dũng nói.

Ông Dũng nói ngoài anh Thôi, trưởng nhóm "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng, người bị thương nặng trong vụ việc này, cũng là người Bình Định. Cả ba người con trai của ông Hoàng cũng tham gia nhiều vụ bắt cướp.

"Anh Thôi chạy xe máy, anh Hoàng bán mũ bảo hiểm, đều xa quê vào TP.HCM mưu sinh hàng chục năm nay. Các 'hiệp sĩ' khác đều nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhưng nghĩa cử rất cao đẹp. Điều đó khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, nghiêng mình" - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chia sẻ.

Ông Dũng cho hay, chiều 15-5, ông sẽ trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng do Công ty Địa ốc Hưng Thịnh tài trợ cho cháu Nguyễn Thành Đạt, con trai anh Thôi. Tỉnh Bình Định cũng hỗ trợ gia đình anh 5 triệu đồng.

Cha mẹ già chờ nhìn mặt 'hiệp sĩ' Thôi lần cuối

TTO - Cả ngày 14-5, ngôi nhà của cha mẹ “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi ở thôn Chánh Khoan Tây (xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) có rất nhiều người thân, hàng xóm đến sẻ chia, thương tiếc…

Tuổi trẻ

      © 2021 FAP
        197,426       67