TTO - Thấy vợ bị sóng biển cuốn đi, người chồng vội bơi ra cứu nhưng sóng lớn nhấn chìm cả hai vợ chồng. Người vợ sau đó được người dân cứu trong tình trạng nguy kịch, còn người chồng đã ra đi.
Xe cứu thương đưa thi thể anh H. về quê mai táng chiều 13-5 - Ảnh: P.TRINH
Sáng 14-5, thông tin từ Bệnh việnđa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết bệnh nhân H.T.T (19 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa) đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục cứu chữa do dịch tràn màng phổi sau khi bị đuối nước.
Trước đó, khoảng 16h30 chiều 13-5, hai vợ chồng chị T. rủ nhau xuống tắm ở bãi biển Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu. Trong lúc tắm biển, chị T. không may bị sóng cuốn ra xa. Thấy vậy, anh H. - chồng chị T. - bơi ra ứng cứu. Nhưng sóng lớn đã nhấn chìm cả hai vợ chồng.
Phát hiện có người bị nạn, anh Hải (người dân địa phương) vội bơi ra cứu. Dù đưa được cả hai vợ chồng vào bờ, nhưng anh Hải chỉ kịp cứu mạng được chị T., còn anh H. đã không qua khỏi.
Được biết, hai vợ chồng chị T. vừa cưới nhau được hơn một tháng, chị T. đang mang bầu con đầu lòng.