Sống khỏe

Một gia đình có 3 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Carina

TTO - Đến trưa 23-3, danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư Carina, TP.HCM vẫn chưa được công bố đầy đủ. Bước đầu xác định một gia đình có đến 3 người thiệt mạng.

Chị Hà kể lại tình hình lúc xảy ra cháy. Chị may mắn thoát được nhưng chồng chị tử vong - Video: HOÀNG LỘC

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Y tế TP.HCM, đến trưa 23-3, ngoài 13 người đã được xác định thiệt mạng, có ít nhất 50 người khác nhập viện cấp cứu do vụ cháy chung cư Carina vào rạng sáng cùng ngày. 

Một số người sau khi sức khỏe ổn định đã xuất viện về nhà ngay trong buổi sáng.

Trong số những người tử vong có 3 trẻ (2 nam, 1 nữ) vầ 10 người lớn (3 nam, 7 nữ). Hiện cơ quan pháp y đang tiến hành các phần việc theo quy định để nhận diện nhân thân của những người vắn số.

Tại nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, chị Hà vợ anh Trần Ngọc Lưu (đã tử vong trong vụ cháy) khóc đau đớn trước sự ra đi đột ngột của chồng.

Chị Hà kể lúc đó chị và hai con đã ra khỏi được đám cháy nhưng chồng chị đã đeo mặt nạ dưỡng khí nhưng không hiểu sao lại không thể đi tiếp được.

Một gia đình có 3 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Carina - Ảnh 2.

Các nạn nhân từ vụ cháy được cấp cứu tại bệnh viện sáng 23-3 - Ảnh: BS ĐỖ TUẤN LINH

Một nạn nhân đang thở oxy tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 5) cho biết, khoảng 1h30 sáng, anh nghe mùi khét nhìn qua cửa thấy khói ập vào mặt. Do phía dưới khói ùn lên ngùn ngụt  nên anh cùng với nhiều người chạy ngược thang bộ lên tầng 10.

Mọi người chỉ còn biết chịu đựng và đến khoảng hơn 30 phút sau khi đám cháy được khống chế mới thoát được ra ngoài. "Lúc này tôi thấy có nhiều người hoảng loạn nhảy từ trên cao xuống nhằm thoát thân nhưng tử vong", anh này nói.

Ngồi bên cạnh chăm sóc con trai đang thở oxy, bà Diễm ngậm ngùi cho biết vừa nghe hung tin cả vợ, đứa con 15 tháng tuổi và mẹ vợ của con trai bà đều đã tử vong. 

Bà Diễm cho hay con trai cùng vợ con và mẹ vợ sống tại chung cư. Đêm khuya khi đang ngủ thì bà nghe con trai gọi điện nói chung cư cháy.

"Lúc chạy qua thì thấy nó đã được đưa ra, trên người mặc có mỗi quần đùi và ngay sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lúc đó không thấy vợ con nó đâu, giờ mới nghe nói chứ chưa thấy xác ở đâu cả", bà Diễm kể.

Phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận tại nhà tang lễ Bệnh viện An Bình có 3 nạn nhân trong cùng một gia đình gồm bà Phan Thị Hà ( 60 tuổi), chị bé Đỗ Quang Bảo Vy ( 3 tuổi) và chị Dương (con gái bà Hà, mẹ bé Vy). 

Chị Hoa, chị gái nạn nhân Dương, đau đớn cho hay 3 người thân đã ra đi, trong khi chồng chị Dương cũng đang cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương. 

Một gia đình có 3 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Carina - Ảnh 3.

Chị Hoa đau đớn khi mẹ, em gái và cháu ra đi vĩnh viễn trong đám cháy - Ảnh: NGỌC LOAN

Chị Hoa kể chiều qua hai chị em mới gọi điện nói chuyện với nhau, còn bảo lên làm bánh thì 7h sáng nay nhận được tin dữ này rồi chạy tới nhà tang lễ.

Gia đình chị Dương sống ở tầng 4 ở Lô A chung cư Carina. "Nhìn cái là nhận được bà và cháu, còn chị Dương mặt cháy hết rồi, chân tay thì giống mà không dám nhận" - chị Hoa thẫn thờ nói. Sau khi làm thủ tục khâm liệm, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về quê ở Bình Phước an táng.

Ngồi ngoài hành lang bệnh viện Nguyễn Tri Phương, anh Bảo tỏ ra sốt ruột khi nhiều người thân gọi điện hỏi thăm tình trạng của Linh, em gái anh.

Theo anh Bảo, em gái anh ở với cháu trong chung cư nhưng thời điểm cháy người cháu đi làm chỉ có em gái anh ở nhà. Sáng sớm, anh nghe thông tin vụ hỏa hoạn nên chạy qua thì được biết em gái đã được đưa vào bệnh viện. 

"Bác sĩ cho biết em bị ngạt khói và bị ảnh hưởng mắt. Thấy một bên mắt mở, một bên nhắm không biết có sao không" - anh Bảo nói.

Cháy chung cư Carina tại Sài Gòn, 13 người chết Cháy chung cư Carina tại Sài Gòn, 13 người chết

TTO - Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo Phòng cháy chữa cháy của TP.HCM, đến 5h20 sáng 23-3, đã có 13 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong đám cháy chung cư Carina, phường 16, quận 8, TP.HCM.

Tuổi trẻ

      © 2021 FAP
        772,646       15