Pháp luật

Tàng trữ ma túy bị bắt còn đưa tiền hối lộ cảnh sát

TTO - Bị lực lượng cảnh sát cơ động kiểm tra phát hiện 13 gói ma túy trong cốp xe, Nguyễn Việt Phương đã đưa tiền hối lộ cho cảnh sát để xin đi nhưng đã bị lập biên bản.

Nguyễn Việt Phương bị bắt tại trụ sở Công an - Ảnh CTV
Nguyễn Việt Phương bị bắt tại trụ sở Công an - Ảnh CTV

Ngày 15-4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20, Công an TP.HCM) cho biết vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Việt Phương - 41 tuổi, quê Hải Phòng cho Công an Q.1 để tiếp tục điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và đưa hối lộ.

Rạng sáng 14-4, tổ tuần tra kiểm soát của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động tuần tra ở khu vực công viên 23-9 (phường Phạm Ngũ Lão, Q.1) thì phát hiện Phương đi xe gắn máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.

Khi đến giao lộ Nguyễn Trãi - Lê Lai (Q.1), tổ tuần tra yêu cầu Phương dừng xe kiểm tra hành chính thì phát hiện trong cốp xe của Phương có 13 gói ni lông chứa bột màu trắng nghi là ma túy.

Đặc biệt, khi tổ tuần tra lập biên bản, Phương nhiều lần xin bỏ qua sai phạm, đồng thời đưa 1,5 triệu đồng hối lộ cho tổ tuần tra. Tuy nhiên, các chiến sĩ trong tổ tuần tra kiên quyết xử lý, đưa đối tượng về trụ sở Công an P.Phạm Ngũ Lão làm việc.

Tại đây, Phương khai nhận bột màu trắng là ma tuý và đang trên đường đi giao cho các con nghiện. 

HOÀNG LỘC
Tuổi trẻ

      © 2021 FAP
        346,635       270