Xã hội

Cuộc gặp gỡ ấm tình của 100 cựu nữ thanh niên xung phong

PN - Cuộc họp mặt cựu nữ thanh niên xung phong ngày 22/4 do Báo Phụ Nữ tổ chức nhằm thể hiện tình cảm sâu sắc, trân trọng của thế hệ sau đối với sự cống hiến, hy sinh của các nữ thanh niên xung phong vì nền độc lập của dân tộc.

Cuộc họp mặt diễn ra tại tòa nhà Báo Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, Q.2, TP.HCM, với sự tham gia của 100 cán bộ, hội viên cựu nữ thanh niên xung phong qua các thời kỳ. Đây là một trong những hoạt động của Báo Phụ Nữ nhằm thể hiện tình cảm sâu sắc, trân trọng của thế hệ sau đối với sự cống hiến, hy sinh của các nữ thanh niên xung phong vì nền độc lập của dân tộc.

Cựu nữ thanh niên xung phong Bùi Thị Viện cười tươi bước vào hội trường. Bà sinh năm 1940, tham gia TNXP gần 13 năm, từ thời chống Pháp sang thời chống Mỹ.

Một cựu nữ TNXP vui mừng khi trông thấy đồng đội cũ giữa khán phòng.

Niềm vui ngày gặp mặt của những người đồng đội một thời hoa lửa.

Bà Hồ Ngọc Cẩm vấn lại khăn rằn Nam bộ cho người đồng chí đi cùng - bà Nguyễn Thị Nhu.

Cựu nữ TNXP thời chống Mỹ và biên giới Tây Nam Huỳnh Thị Minh Hùng dắt theo cháu ngoại Nguyễn Minh Kiều đến buổi họp mặt. Bà nói để thế hệ trẻ hiểu thêm về những việc làm của các bà, các cô.

Bà Lê Thị Xanh dùng điện thoại ghi lại hình ảnh của đồng đội.

Cuộc trò chuyện của những người đồng chí từng nằm gai nếm mật. Trong đó, người ngồi giữa là bà Nguyễn Thị Kim Điểu, trốn nhà tham gia TNXP từ năm 15 tuổi.

Bà Lê Huyền Ái Mỹ, Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ phát biểu: "Thế hệ sau hiểu biết về TNXP trước năm 1975 chủ yếu qua sách báo nhưng vẫn cảm nhận được sự khốc liệt của hoàn cảnh mà các cô, các chị đã trải qua. Trong thời bình, tinh thần TNXP vẫn cần thiết hơn bao giờ hết và vẫn tiếp tục được phát huy".

Ca sĩ Quỳnh Liên và NSƯT Quang Lý góp tiếng hát cho ngày họp mặt.

Nhân dịp này, Báo Phụ Nữ tổ chức trao tặng mái ấm tình thương cho cựu nữ TNXP Võ Thị Lụa, hiện sinh sống ở xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Hoàn cảnh của người cựu nữ TNXP này hiện rất khó khăn với thu nhập từ tiền may gia công quai ba lô chỉ 30.000 đồng/ngày, nuôi 5 nhân khẩu.

Người phụ nữ từng xông pha giữa mũi tên hòn đạn nghẹn ngào không nói nên lời.

Nhiều người trong khán phòng cũng không cầm được nước mắt.

Bà Đỗ Thị Chánh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ TP.HCM trao quà cho các cựu nữ TNXP.

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trò chuyện chủ đề Một tuổi già hạnh phúc cùng các cựu nữ TNXP.  Ông dành lời khuyên cho các cô, các chị: "Tâm an là điều quyết định để có tuổi già hạnh phúc".

Những người phụ nữ dịu dàng và quả cảm trong bộ đồng phục màu xanh đặc trưng của lực lượng TNXP.

Cái xiết tay thật chặt và nụ cười hạnh phúc của những người đi qua gian khó.

Đến dự buổi họp mặt, 100 cựu nữ TNXP đều nhận phần quà tri ân ý nghĩa với sự tài trợ của các nhà hảo tâm Công ty TNHH Võng xếp Duy Lợi và Công ty CPTP Dinh dưỡng Nutifood.

Các cựu nữ TNXP ra về trong nắng ấm của những ngày kỷ niệm tháng Tư lịch sử.

V.TIẾN - PHÙNG HUY thực hiện

www.phunuonline.com.vn

thanh niên xung phong, giải phóng, gặp gỡ, thống nhất đất nước, hy sinh, độc lập, dân tộc


      © 2021 FAP
        807,113       391