Xã hội

Đâm chết người vì 100.000 đồng trên sòng bài

PN - Do bị bạn đánh bài không chịu chung tiền lại còn đánh mình, Hiển đã dùng dao đâm chết anh này. Hiển phải nhận án chung thân cho hành vi này.

Ngày 6/4, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Công Hiển (SN 1963, ngụ tại Q. Gò Vấp) tù chung thân về tội "giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 14/12/2013, H.T.M.D. là gái mại dâm đến thuê phòng và ngủ lại nhà trọ Hoàng Hà thuộc quận Gò Vấp và kêu bạn đến đánh bài ăn tiền. Tham gia đánh bài có Dung, A Dốp, Nguyễn Công Hiển.

Đến 18 giờ 25 phút, sau khi nghe điện thoại, Dốp nói nghỉ chơi. Do Hiển thắng 20 điểm (1 điểm tương đương 5.000 đồng) nhưng Dốp không chịu chung tiền, nên giữa Hiển và Dốp xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Dung can ngăn không được, nên bỏ ra về.

Lúc này, Dốp lấy roi điện và ghế trong phòng đánh Hiển. Hiển lấy con dao trên bàn đâm Dốp nhiều nhát và đuổi theo Dốp ra khỏi khách sạn. Khi chạy ra đường, Hiển gặp bạn, liền kêu người này chở đi tìm Dốp nhưng không gặp. Hiển chạy về phòng trọ tìm chìa khoá xe nhưng không thấy, nên đẩy xe về nhà.

Riêng Dốp chạy đến chốt dân phòng gần đó và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã chết trước khi đến bệnh viện do vết đâm làm đứt động mạch cánh tay.

Sau khi gây án, Hiển bỏ trốn. Ngày 3/3/2014, Hiển đến công an đầu thú.

PHAN HỒNG

www.phunuonline.com.vn

Đâm chết người, trên sòng bài, mâu thuẫn, đánh bài ăn tiền, bài bạc, án mạng


      © 2021 FAP
        807,638       1,270