Xã hội

Tăng án chung thân gã chồng giết vợ vì bị đòi ly hôn

PNO - Ghen tuông vô cớ làm nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng, vợ xin ly hôn, Nhàn xin nối lại tình xưa không được, nên đã ra tay sát hại vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử bất thành.

Ngày 9/10, TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại, sửa án sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Văn Nhàn (SN 1970, ngụ Đồng Nai - ảnh) từ 19 năm tù tăng lên thành tù chung thân về tội "giết người".

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ, thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, nhưng án sơ thẩm xử Nhàn 19 năm tù là nhẹ so với tính chất, mức độ hành vi của bị cáo, nên cần tăng án.

Theo án sơ thẩm, trong quá trình sống chung, Nhàn và vợ - chị C.T.A.T. thường xảy ra mâu thuẫn nên tháng 9/2013, chị T. làm đơn xin ly hôn. Khi biết T. quyết định ly hôn, Nhàn lấy máy giặt, bàn ghế đem bán lấy tiền, rồi bỏ về ở cùng cha mẹ đẻ tại ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai.

Khoảng 19 giờ ngày 20/10/2013, Nhàn chạy xe máy đến nhà cũ của 2 vợ chồng, lẻn vào theo dõi T. Đến 20 giờ cùng ngày, Nhàn thấy chị T. chuẩn bị đi tắm thì đi vào ôm và xin chị T. đừng ly hôn. Bị chị T. xô ra từ chối, Nhàn vào bếp lấy con dao, đâm một nhát vào lưng T. Chị T. ngã xuống, Nhàn dùng tay đỡ và tiếp tục đâm một nhát nữa vào cổ làm nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy vợ chết, Nhàn bế vào phòng ngủ, lấy khăn lau máu, mặc quần áo, đắp mền, thả mùng cho vợ. Sau đó, Nhàn lấy thuốc trừ sâu pha nước uống tự tử. Nằm ôm vợ được 10 phút, sau đó Nhàn lấy xe chạy về và bất tỉnh ở nhà cha mẹ đẻ. Nhàn được người thân đưa đi cấp cứu và được cứu sống.

Tại phiên phúc thẩm, khi được chủ tọa hỏi nguyên nhân hai vợ chồng mâu thuẫn, Nhàn cho rằng do nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên cãi nhau với vợ. Tuy nhiên, mẹ của chị T. khai rằng con mình sống đàng hoàng, không có chuyện bồ bịch bên ngoài như lời Nhàn nói.

PHAN HỒNG

www.phunuonline.com.vn

giết vợ, tăng án, tù chung thân, giết người


      © 2021 FAP
        810,521       380