Xã hội

Đâm người, đâm mình vì bị từ chối cho mượn bàn

PNO - Mượn bàn để đánh bài không được, Khánh dọa dẫm, gây sự với chủ quán. Buổi tối, sau khi uống rượu, Khánh mua hai con quay lại… trả thù. Sau đó, y tự đâm vào bụng mình tự sát.

Ngày 15/9, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Mai Ngọc Khánh (ảnh), SN 1990, trú tại thôn Măng Tôn, xã Bờ Y về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo kết luận điều tra, sáng 11/2, Khánh đến quán tạp hóa kiêm giải khát của bà Đào Thị Thanh Thắm, SN 1962, trú tại đường Hùng Vương, tổ dân phố 2, thị trấn Pleikan hỏi mượn bộ bàn ghế để ngồi đánh bạc nhưng bà Thắm không cho. Khánh đã buông lời lẽ thô tục, dọa nạt bà Thắm.

Bà Nguyễn Thị Thơ, dì ruột của Khánh, bán hàng ở gần đó thấy vậy can ngăn, nhưng cũng bị Khánh chửi, đe dọa cắt cổ rồi bỏ đi.

Khoảng 20 giờ tối cùng ngày, sau khi đi nhậu về, Khánh mua hai con dao gọt hoa quả đi tìm bà Thắm, bà Thơ với ý định trả thù chuyện cãi cọ lúc sáng. Đến cửa hàng bà Thắm, Khánh giả vờ hỏi mua mực khô rồi lợi dụng lúc bà Thắm đang lấy mực, đã dùng dao đâm vào ngực phải bà Thắm.

Bà Thắm bỏ chạy, hô hoán người đưa đi cấp cứu.

Lúc này, bà Thơ cũng đang bán hàng ở gần đấy thấy vậy kêu lên và bỏ chạy, tên Khánh đuổi theo nhưng không kịp và dùng dao tự đâm vào bụng rồi gục xuống, được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, qua giám định thương tật, bà Thắm bị tổn hại 56% sức khỏe.

Hoàng Vi

www.phunuonline.com.vn

Đâm người, đâm mình, vì chuyện không đâu, côn đồ


      © 2021 FAP
        810,947       178