Xã hội

Kẻ trộm bị tóm cổ vì ngủ quên tại hiện trường

Sau khi đột nhập phòng hiệu trưởng trộm đồ, Hoàng lục tủ lấy sữa uống rồi đánh một giấc say sưa cho đến khi bị bảo vệ nhà trường tóm cổ

Cao Tuấn Hoàng tại cơ quan công an

Tang vật của vụ án.

Khoảng 3 giờ sáng 13/3, Hoàng lẻn vào phòng hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (đường Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình) để ăn trộm.

Sau một hồi lục lọi, y đã lấy được 1 máy ảnh, 2 máy quay phim và 1 đồng hồ có giá trị. Tuy nhiên, sau khi trộm đồ, Hoàng không vội tẩu thoát mà thong thả mở tủ lạnh lấy 2 hộp sữa để uống và lăn ra ngủ ngay tại phòng hiệu trưởng.

Đến khoảng 5 giờ sáng, lực lượng bảo vệ của nhà trường phát hiện vụ việc, bao vây bắt được kẻ trộm và bàn giao cho công an phường.

Ngọc Thúy

www.phunuonline.com.vn

trộm cắp tài sản, Kẻ trộm bị tóm cổ, ngủ quên tại hiện trường


      © 2021 FAP
        749,892       11