Pháp luật

Ngày thứ 3 phiên tòa thứ 14 ‘Kì án trộm dê’: Bị cáo và mẹ la khóc tại tòa

(TNO) Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay 13.1, xe chuyên dụng của Công an huyện chở bị cáo Trần Thị Kim Nguyệt đến trụ sở TAND huyện Bắc Bình (Bình Thuận).

 

>> Kỳ án trộm dê' phiên sơ thẩm lần thứ 14: Khiêng bị cáo từ trạm y tế ra tòa
>> Kỳ án trộm dê' xử phiên sơ thẩm lần 14: Khiêng bị cáo vào phòng xử án
>> Kỳ án trộm dê' xử phiên sơ thẩm lần thứ 14: Cả phiên tòa chờ... bị cáo

Các cán bộ công an đã cõng bị cáo Nguyệt từ trên xe đưa vào phòng xét xử, đặt trước vành móng ngựa (ảnh).

Bị cáo Nguyệt la hét tên chánh án Võ Tấn Sinh (chủ tọa phiên tòa) và tuyên bố ‘ông Sinh ngồi vào ghế chánh án là tôi sẽ chết ngay…’.

Một lát sau, các chiến sĩ công an lại đem chiếc ghế vải ra khiêng bị cáo đặt lên ghế.

Cho đến 9 giờ 20 phút sáng nay, Hội đồng xét xử vẫn chưa xuất hiện trên ghế của tòa án. Bị cáo và mẹ của bị cáo vẫn la khóc tại tòa.

Trước đó, chiều thứ 6 ngày 10.1, tòa đã ra quyết định tạm giam bị cáo Nguyệt để phục vụ việc xét xử.

Tin, ảnh: Quế Hà

ThanhNien

kỳ án, trộm dê, Nguyệt dê, án lạ, tòa án, chánh án, oan sai, Quế Hà


      © 2021 FAP
        466,385       1,594