Pháp luật

Người bốc vác mướn ở Cần Thơ bị sát hại

TTO - Người đàn ông làm nghề bốc vác đang nằm trên võng thì bị một thanh niên cầm dao đâm tử vong. Thấy nạn nhân không nhà cửa, nhiều người đã góp tiền để lo hậu sự.

Người bốc vác mướn ở Cần Thơ bị sát hại - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: NGỌC KHẢI

Chiều tối 14-2 (29 Tết Nguyên đán), công an thị trấn Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) đã phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ sát hại ông Bình (khoảng 58 tuổi). 

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, trong lúc ông Bình nằm trên võng phía sau nhà người dân (thuộc ấp Phụng Quới A, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) thì bị thanh niên tên Huy (hơn 30 tuổi) cầm dao đâm vào vùng cổ. 

Nạn nhân tử vong ngay sau đó. 

Nhận tin báo, công an địa phương đã đưa Huy về trụ sở để lấy lời khai.

Theo người dân, Huy là người nghiện ma túy, thường sống tại địa phương.

Còn ông Bình làm nghề bốc vác mướn, vợ ông này làm mướn với các công việc như cấy lúa, nhổ cỏ. Vợ chồng ông Bình có một con trai, không có nhà cửa, hiện đang ở nhờ nhà người dân.

Thấy ông Bình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người đã gom góp tiền để lo hậu sự.

Người bốc vác mướn ở Cần Thơ bị sát hại - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tuổi trẻ

      © 2021 FAP
        400,412       38